Cupcake01
12-13-2020, 02:13
"Tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng" – MC Lại Văn Sâm nói.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1706233&stc=1&d=1607825573
Sau khi giới thiệu cho mọi người xem hình ảnh hộp cao Sao Vàng, MC Lại Văn Sâm liền tiết lộ một sở thích kỳ lạ của mình. Anh nói:
"Tôi có rất nhiều kỷ niệm với cao Sao Vàng này và tôi biết nhiều người cũng như vậy. Đây là món đồ quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
Cao Sao Vàng này rẻ lắm nhưng chữa bách bệnh, từ nhức đầu, cảm cúm, hắt hơi tới bầm tím, đau chân đau tay, muỗi đốt. Tất cả mọi bệnh đều dùng cao Sao Vàng hết.
Tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng. Thi thoảng tôi lấy tay khều khều một ít cao rồi cho vào mồm nhấm nháp để thấy vị tê tê ở đầu lưỡi, giống kiểu ăn bạc hà, rất thú vị.
Trong hành trang của những người lính đi bộ đội thế hệ tôi cũng phải có ít nhất một hai hộp cao Sao Vàng này.
Có những ký ức nếu không lôi ra thì không ai nhớ tới nó và cũng chẳng buồn nói ra. Chỉ khi có một đề tài, người ta mới được gợi lại những ký ức, kỷ niệm từ lâu lắm rồi".
NSND Tự Long cũng nói: "Tôi nhớ cao Sao Vàng này có đặc tính kị gió nên ngày xưa, mỗi lần tôi đau bụng, bà tôi đều lấy một chút ra hòa với nước rồi cho tôi uống để không bị lạnh bụng. Hầu như các cụ già ở quê ngày xưa đều có một hộp cao Sao Vàng.
Bà tôi còn có kiểu cất cao Sao Vàng lâu quá, đến lúc lôi ra thì khó cậy kinh khủng. Tôi là thằng phải cầm hộp cao ném mạnh xuống đất cho nó bửa đôi ra chứ dùng tay không thì không thể nào cậy nổi".
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1706233&stc=1&d=1607825573
Sau khi giới thiệu cho mọi người xem hình ảnh hộp cao Sao Vàng, MC Lại Văn Sâm liền tiết lộ một sở thích kỳ lạ của mình. Anh nói:
"Tôi có rất nhiều kỷ niệm với cao Sao Vàng này và tôi biết nhiều người cũng như vậy. Đây là món đồ quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
Cao Sao Vàng này rẻ lắm nhưng chữa bách bệnh, từ nhức đầu, cảm cúm, hắt hơi tới bầm tím, đau chân đau tay, muỗi đốt. Tất cả mọi bệnh đều dùng cao Sao Vàng hết.
Tôi không biết mọi người có giống tôi không nhưng tôi có sở thích quái đản là ăn cao Sao Vàng. Thi thoảng tôi lấy tay khều khều một ít cao rồi cho vào mồm nhấm nháp để thấy vị tê tê ở đầu lưỡi, giống kiểu ăn bạc hà, rất thú vị.
Trong hành trang của những người lính đi bộ đội thế hệ tôi cũng phải có ít nhất một hai hộp cao Sao Vàng này.
Có những ký ức nếu không lôi ra thì không ai nhớ tới nó và cũng chẳng buồn nói ra. Chỉ khi có một đề tài, người ta mới được gợi lại những ký ức, kỷ niệm từ lâu lắm rồi".
NSND Tự Long cũng nói: "Tôi nhớ cao Sao Vàng này có đặc tính kị gió nên ngày xưa, mỗi lần tôi đau bụng, bà tôi đều lấy một chút ra hòa với nước rồi cho tôi uống để không bị lạnh bụng. Hầu như các cụ già ở quê ngày xưa đều có một hộp cao Sao Vàng.
Bà tôi còn có kiểu cất cao Sao Vàng lâu quá, đến lúc lôi ra thì khó cậy kinh khủng. Tôi là thằng phải cầm hộp cao ném mạnh xuống đất cho nó bửa đôi ra chứ dùng tay không thì không thể nào cậy nổi".
VietBF @ Sưu tầm