Romano
12-17-2020, 11:27
Ông Paul Blackwell và bà Rosemary Blackwell nắm tay nhau trong bệnh viện ở Texas, qua đời cách nhau vài phút vì Covid-19, sau 30 năm chung sống.
Ông Paul, 61 tuổi, và bà Rosemary, 65 tuổi, cùng qua đời hôm 13/12 tại bệnh viện Harris Methodist ở thành phố Fort Worth, bang Texas, hai con trai của họ cho biết.
Đôi vợ chồng kết hôn 30 năm trước, cùng là giáo viên kỳ cựu và nhiễm nCoV gần một tuần trước Lễ Tạ ơn. "Họ ra đi thực sự quá nhanh", con trai Shawn Blackwell nói.
Theo Shawn, mẹ anh bị khó thở về đêm và không ngủ được, còn cha anh nằm trên đi-văng suốt 4 ngày. Bệnh tình ngày càng xấu đi khiến họ lần đầu trong đời bỏ lỡ Lễ Tạ ơn với con cái.
Họ nhập viện và chiến đấu với tử thần những tuần qua, nhưng anh em Shawn không được vào thăm mà chỉ có thể trò chuyện qua video với cha mẹ. Trong một cuộc gọi, ông Paul nói rằng mình sẽ không qua khỏi, trước khi lịm đi.
"Tinh thần của họ những ngày nằm viện bị giảm sút. Nhưng tôi biết việc nhìn thấy chúng tôi đã giúp họ được an ủi phần nào", anh nói.Không lâu sau các cuộc gọi video, ông bà Blackwell được chuyển vào khoa điều trị tích cực. Hai con trai chỉ kịp nói chuyện với cha mẹ trước khi họ được đặt ống nội khí quản. Lần tiếp theo mà họ gặp cha mẹ mình là khi hai người đã nằm trên giường hấp hối.
"Cha tôi lúc đó không thể chống chọi thêm được nữa và mẹ tôi cũng vậy", Shawn nói.
Sau khi tham vấn các bác sĩ, gia đình đã đưa ra quyết định khó khăn là ngắt máy thở cho hai vợ chồng. Ông Paul và bà Rosemary tay trong tay ra đi.
Gia đình không rõ ông bà đã nhiễm nCoV như thế nào bởi trước đó, hai người luôn cẩn trọng.
"Đó chắc chắn là quyết định khó khăn nhất cả đời chúng tôi, nhưng tôi biết rằng họ ở bên nhau và họ là những người cha người mẹ tuyệt vời nhất", Shawn nói. "Chúng tôi có thể cảm thấy nguôi ngoai khi họ ra đi cùng nhau vì thực sự sẽ rất buồn nếu người này không có người kia".
Ông Paul, 61 tuổi, và bà Rosemary, 65 tuổi, cùng qua đời hôm 13/12 tại bệnh viện Harris Methodist ở thành phố Fort Worth, bang Texas, hai con trai của họ cho biết.
Đôi vợ chồng kết hôn 30 năm trước, cùng là giáo viên kỳ cựu và nhiễm nCoV gần một tuần trước Lễ Tạ ơn. "Họ ra đi thực sự quá nhanh", con trai Shawn Blackwell nói.
Theo Shawn, mẹ anh bị khó thở về đêm và không ngủ được, còn cha anh nằm trên đi-văng suốt 4 ngày. Bệnh tình ngày càng xấu đi khiến họ lần đầu trong đời bỏ lỡ Lễ Tạ ơn với con cái.
Họ nhập viện và chiến đấu với tử thần những tuần qua, nhưng anh em Shawn không được vào thăm mà chỉ có thể trò chuyện qua video với cha mẹ. Trong một cuộc gọi, ông Paul nói rằng mình sẽ không qua khỏi, trước khi lịm đi.
"Tinh thần của họ những ngày nằm viện bị giảm sút. Nhưng tôi biết việc nhìn thấy chúng tôi đã giúp họ được an ủi phần nào", anh nói.Không lâu sau các cuộc gọi video, ông bà Blackwell được chuyển vào khoa điều trị tích cực. Hai con trai chỉ kịp nói chuyện với cha mẹ trước khi họ được đặt ống nội khí quản. Lần tiếp theo mà họ gặp cha mẹ mình là khi hai người đã nằm trên giường hấp hối.
"Cha tôi lúc đó không thể chống chọi thêm được nữa và mẹ tôi cũng vậy", Shawn nói.
Sau khi tham vấn các bác sĩ, gia đình đã đưa ra quyết định khó khăn là ngắt máy thở cho hai vợ chồng. Ông Paul và bà Rosemary tay trong tay ra đi.
Gia đình không rõ ông bà đã nhiễm nCoV như thế nào bởi trước đó, hai người luôn cẩn trọng.
"Đó chắc chắn là quyết định khó khăn nhất cả đời chúng tôi, nhưng tôi biết rằng họ ở bên nhau và họ là những người cha người mẹ tuyệt vời nhất", Shawn nói. "Chúng tôi có thể cảm thấy nguôi ngoai khi họ ra đi cùng nhau vì thực sự sẽ rất buồn nếu người này không có người kia".