Log in

View Full Version : Đã bước sang ngày thứ 46 nhưng không ai biết tình hình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức


florida80
01-10-2021, 20:16
1/10

Tin Vietnam.- Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2021 là ngày thứ 46, kể từ ngày tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, 54 tuổi, thực hiện tuyệt thực trong nhà tù Cộng sản tại trạm giam số 6, tỉnh Nghệ An, nhưng thân nhân của ông Thức vẫn chưa hay biết gì về tình hình của ông ở trong tù như thế nào.

Trước đó, ông Thức tuyệt thực với tuyên bố sẽ thực hiện cho đến khi nào mà phía Toà án tối cao Cộng sản trả lời đơn thư của ông, và ông sẽ tuyệt thực cho tới chết nếu như phía Toà Cộng sản không trả lời.

https://i.imgur.com/q1km9sO.jpg

Trong lần gọi điện hiếm hoi của mình về nhà, ông Thức nhắn nhủ mong người dân hãy tận dụng sự ra đi của ông (nếu có) để thay đổi xã hội. Từ đó đến nay, phía trại giam số 6 không cho gia đình ông Thức vào thăm nuôi ông, cũng như không cho ông Thức nhận các cuộc gọi của người thân gọi vào. Vì vậy, hơn 1 tháng qua không ai biết tình hình sức khoẻ, tính mạng của ông Thức như thế nào.

Và một thực tế rất đáng buồn khi hiện tại dư luận Việt Nam, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến, đấu tranh nhân quyền rất ít quan tâm đến tình hình của ông Thức. Hầu hết sự quan tâm của họ đang được đổ về nền chính trị Hoa Kỳ, và họ bị cuốn theo các cuộc tranh luận, mạ lị, mạt sát lẫn nhau giành cho người khác ý kiến của mình.

Lan-Anh
01-10-2021, 21:55
Đối với cs mà tuyệt thực thì đó là chiêu hạ hạ ...
Nếu chúng giết anh mà ko bị thế giới lên án thì chúng đã giết lâu rồi.
Giờ anh tuyệt thực đến chết chúng càng mừng như tù cải tạo năm xưa ...

Cầu nguyện cho anh ....

congluan
01-11-2021, 16:40
"Trích":
Và một thực tế rất đáng buồn khi hiện tại dư luận Việt Nam, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến, đấu tranh nhân quyền rất ít quan tâm đến tình hình của ông Thức.
Hầu hết sự quan tâm của họ đang được đổ về nền chính trị Hoa Kỳ, và họ bị cuốn theo các cuộc tranh luận, mạ lị, mạt sát lẫn nhau giành cho người khác ý kiến của mình.
"Hết trích".


Rất chính xác như bạn L.A đã viết ở trên...Tuyệt thực là hạ sách khi đối đầu với bọn CSVN....cuộc tranh đấu còn dài quan trọng là phải giữ mạng sống để theo đuổi hoài bảo và lý tưởng của mình...Thế sự đang đảo điên...Đất nước đang cần những người trẻ như các Anh,Chị dám hy-sinh vì quê hương dân tộc tranh đấu cho những người dân thấp cổ bé miệng đang oằn mình dưới ách cai trị độc tài,tàn ác của bọn cầm quyền CSVN chỉ biết hút máu mủ của dân,vinh thân phì gia,bán biển,bán đất cho tàu+ phản bội tổ quốc.Cùng nhau giữ vững niềm tin....mặc người hơn thua,tranh dành...Trên hết là quê hương...Trên hết là tổ quốc...Mong Anh vượt qua những đòn thù,những tra tấn,bức cung tàn ác thâm độc của lũ đồ tể bại não khát máu...để nhìn thấy một ngày quê hương tự do rực sáng...

Vẩn còn có rất nhiều người đang âm thầm tranh đấu cùng với các anh,chị kể cả ở trong và ngoài nước....Các Anh,Chị không đơn độc...hãy vững tin...:eek: