goodidea
01-22-2021, 09:40
Câu chuyện kể về hai người bạn cùng đi trong sa mạc. Có lần, họ cãi nhau và người này đã tát vào mặt người kia.
Người bị ăn tát thấy đau nhưng không nói lời nào, chỉ lấy que viết lên nền cát dòng chữ: “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã vả vào mặt tôi”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1729745&stc=1&d=1611308386
Họ tiếp tục đi cho đến khi trông thấy một ốc đảo. Tới nơi, hai người bạn quyết định đi tắm. Người bị ăn tát lúc nãy chẳng may bị lún xuống bãi lầy và bắt đầu chìm nghỉm, nhưng được người bạn đi cùng kéo lên. Sau khi hồi tỉnh, anh ta khắc lên phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi”.
Người bạn đã tát và cứu bạn mình hỏi: “Tại sao khi tớ tát cậu, thì cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc vào đá?”.
Người bạn kia trả lời: “Khi có ai đó làm ta đau, ta hãy ghi nhớ lên cát để cơn gió khoan dung có thế xóa nó đi. Còn khi có người làm điều tốt cho ta, thì ta cần phải khắc ghi vào đá để không có cơn gió nào xóa mờ nó được”.
*VietBF@sưu tập
Người bị ăn tát thấy đau nhưng không nói lời nào, chỉ lấy que viết lên nền cát dòng chữ: “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã vả vào mặt tôi”.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1729745&stc=1&d=1611308386
Họ tiếp tục đi cho đến khi trông thấy một ốc đảo. Tới nơi, hai người bạn quyết định đi tắm. Người bị ăn tát lúc nãy chẳng may bị lún xuống bãi lầy và bắt đầu chìm nghỉm, nhưng được người bạn đi cùng kéo lên. Sau khi hồi tỉnh, anh ta khắc lên phiến đá: “Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi”.
Người bạn đã tát và cứu bạn mình hỏi: “Tại sao khi tớ tát cậu, thì cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc vào đá?”.
Người bạn kia trả lời: “Khi có ai đó làm ta đau, ta hãy ghi nhớ lên cát để cơn gió khoan dung có thế xóa nó đi. Còn khi có người làm điều tốt cho ta, thì ta cần phải khắc ghi vào đá để không có cơn gió nào xóa mờ nó được”.
*VietBF@sưu tập