Log in

View Full Version : Cách xử lý có 102 của người TQ khi bị bắt nộp thêm tiền để mang 30 cân quýt lên máy bay


pizza
02-01-2021, 08:12
Bị bắt nộp thêm tiền để mang lên máy bay, nhóm người Trung Quốc ăn luôn 30kg quýt tại sân bay. Thật đúng là những người 'thông minh'. Đằng nào quýt chả vào bụng của họ mà.:hafppy:

Một người đàn ông Trung Quốc tên Wang và 3 người bạn phải trả giá vì môi phồng rộp sau khi ăn quá nhiều quýt. Cả nhóm mất 30 phút để ăn hết 30kg quýt ngay tại sân bay.

Sự việc xảy ra khi Wang và 3 người bạn quyết định ăn 30kg quýt để không phải nộp phí 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) để mang số quýt trên lên máy bay.

Wang nói anh ta và 3 người bạn có chuyến đi công tác đến Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cả nhóm mua 30kg quýt với giá 50 nhân dân tệ (khoảng 180 nghìn đồng).

Khi tới sân bay quốc tế Changsui, cả nhóm được yêu cầu nộp thêm 300 nhân dân tệ tiền phí mang 30kg quýt lên máy bay.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cả nhóm quyết định ăn luôn số quýt trên rồi mới lên máy bay.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Wang và những người bạn đang bóc quýt ăn một cách nhanh nhất có thể để kịp giờ bay.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1734434&stc=1&d=1612166987

Wang và những người bạn ăn cho hết quýt rồi mới lên máy bay.
Cả nhóm ăn hết số quýt trên sau 30 phút và do đó không phải nộp thêm tiền phí.

Wang nói với kênh Shenyang TV: “Chúng tôi mua quýt với giá 50 nhân dân tệ nhưng chi phí mang lên máy bay tới 300 nhân dân tệ. Không đáng như vậy”.

“Vậy nên chúng tôi tự hỏi nhau, ‘sao không ăn luôn nhỉ?’”, Wang nói. “Chúng tôi quyết định mở hộp và bóc từng quả quýt ăn”.

Tiết kiệm được 300 nhân dân tệ nhưng Wang và nhóm bạn vẫn phải trả giá. Cả 4 người bị phồng rộp ở môi sau khi ăn 30kg quýt. “Chúng tôi bị đau môi suốt nhiều ngày sau. Tôi nghĩ mình sẽ không ăn bất cứ quả quýt nào trong đời nữa”.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Wang và 3 người bạn quá “ngu ngốc”. “4 người và 30kg quýt, sao không chia nhỏ ra để mỗi người mang 1 ít cho đỡ mất phí?”, một người đặt câu hỏi.

Người khác nói: “Chia cho những người khác ở sân bay cũng được mà sao phải ăn hết”.

Người thứ ba nói: “Quýt mua ở đâu chẳng được. Sao phải mua đến 30kg để rồi không mang lên được máy bay?”

VietBF@ sưu tầm.