Log in

View Full Version : Một người ngã gục hàng ngàn người đứng lên


luyenchuong3000
03-17-2021, 23:21
Khi một sinh viên y khoa bị gục xuống thì đất nước Miến Điện, có hàng ngàn sinh viên, y -bác sỹ xuống đường phản đối chế độ tàn bạo.
Khi có một công nhân nhà máy bị sát hại, hàng chục ngàn kỹ sư xuống đường chống chế độ độc tài man rợ.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1758206&d=1616023292
Khi nữ sinh viên xuống đường bị lính bắn tỉa sát hại, hàng ngàn ca sỹ, giới nghệ sỹ xuống đường phản đối.
Và khi một bà mẹ đang mang thai bị bắn chết vì cản đường quân đội truy sát các bạn trẻ, thì có hàng ngàn Bà mẹ mang thai xuống đường lên án chế độ.
Và khi quyền tự do bị tước đoạt, Nhân phẩm bị coi thường Người dân Miến Điện nhất tề trăm người như một, họ chấp nhận hy sinh, đánh đổi tất cả, tương lai, tình yêu bỏ lại đằng sau để quyết giành cho bằng được các quyền mà bị quân phiệt cướp mất.
Dù là trẻ em, phụ nữ mang thai hay người già, Người Miến Điện đã cho nhân loại thấy rằng, cho dù hy sinh thế nào đi nữa thì cũng xứng đáng mà thế hệ sau được hưởng tự do và nhân quyền được tôn trọng. Và cảnh báo luôn chế độ độc tài nhất là được sự hậu thuẫn của trung cộng thì ở đâu cũng nhuốm mùi thuốc súng.
Người Miến Điện đã cho chúng ta biết, dám hy sinh cho người khác mới là không hời hợt.
Hy sinh cho thế hệ tương lai, đó là bài học bằng xương bằng máu để dạy thế giới rằng, đó mới là cách sống, lý tưởng sống của một con người. Khác với những loài vật khác, chỉ lo chăm chuốt cho bộ lông của mình.