Log in

View Full Version : Vợ phát hiện chồng “cắm sừng” nhờ chiếc túi câu cá và câu chân lý “đừng bao giờ dối lừa đàn bà'


nguoiduatinabc
03-30-2021, 17:25
Dù có giấu đằng trời nhưng một khi đã đi ngoại tình. Sẽ có lúc để lộ những dấu hiệu bất thường. Đối với những người vợ nhạy cảm, chỉ cần để ý 1 chút là sẽ phát hiện được ngay.

Mới đây, một chị vợ đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của gia đình mình. Theo đó, chỉ nhờ chiếc túi câu cá của chồng, chị đã vạch trần ngoạn mục việc anh ngoại tình . Gã chồng dù đã khéo léo che đậy chuyện “ăn vụng”. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải cúi đầu nhận tội.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1766032&stc=1&d=1617125107

Chị vợ viết: ” Em lấy chồng được 3 năm rồi, dạo gần đây em phát hiện chồng có sở thích đi câu cá. Bình thường có thích ăn cá đâu, mà lần nào đi câu về cũng thấy cái gạt chân mở ra. Thế là em bắt đầu suy nghĩ, chị em cũng biết phụ nữ chúng ta luôn có 1 giác quan thứ 6 dự báo 1 điều gì đó không lành.

Hôm nay em mới để cái chổi thay thế cái cần câu ở túi câu. Đi mấy tiếng mà thấy lạ không quay về để đổi chổi lấy cần câu, gọi cũng không nghe.

Thế là nhắn tin cho em bảo chồng đang bận câu, vừa câu được con cá 6kg. Lúc này em bắt đầu thấy linh cảm mình đúng hơn, đã để cái chổi ở đó mà vẫn câu được cá thì hơn cả thánh rồi.

Tuy buồn nhưng vẫn phải nói ra, em nói 1 tràng thì cuối cùng chồng em cũng nhận, vẫn còn cố nói mọi ngày vẫn giở túi câu ra mà nay không mở”.

Câu chuyện của cô vợ này ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Đa phần đều phục sát đất chị này thông minh, nhạy cảm, tinh ý nhận ra những dấu hiệu khác thường của chồng mình.

Bên cạnh đó, cách chị lật tẩy anh cũng vô cùng tinh tế. Quả thật, có nằm mơ anh cũng không ngờ bị vợ nhét cái chổi thay cần câu vào trong túi câu để vạch trần mình. Anh chồng “vụng chèo khéo” chống nhưng đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Cuối cùng, việc anh phải bội chị cũng đã bị phơi bày.

Bẽ bàng thay anh còn hí hửng khoe vợ rằng mình câu được con cá 6kg. Trong khi anh không biết, sự thật chị đã nắm hết trong lòng bàn tay. Cái kết là chị đã viết đơn li dị vì không thể chấp nhận người chồng gian dối, phản bội.

Qua đây cũng là bài học cho nhiều anh chồng khác. Đừng bao giờ nói dối phụ nữ, bởi họ rất nhạy cảm và tinh tế. Chị cần chệch nhịp 1 chút, họ cũng nhận ra sự giả tạo của chồng. Tuy nhiên, chị em có muốn vạch trần, và lật tẩy ở thời điểm nào không thôi!