Log in

View Full Version : Cô gái 21 tuổi chưa sinh đẻ vẫn làm mẹ đơn thân lăn lộn nuôi 2 đứa trẻ


nguoiduatinabc
04-26-2021, 16:16
Như Ý (21 tuổi, Đà Nẵng) – cô gái xinh đẹp chưa 1 lần sinh đẻ nhưng lại là bà mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Cô bắt đầu nhận nuôi 2 đứa cháu nhỏ từ khi chưa tròn đôi mươi và phải tạm gác việc học lại để đi làm kiếm tiền lo sinh hoạt phí. Không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ, cô tình nguyện làm mẹ nuôi của hai bé.

Cuộc sống của cô gái trẻ xoay quanh việc kiếm tiền nuôi con nhưng điều ít người biết là người mẹ đơn thân mạnh mẽ ấy từng bị trầm cảm nặng vì bị dị nghị, bị chịu đựng áp lực cuộc sống quá lớn.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1780746&stc=1&d=1619453688
Như Ý từng trầm cảm vì áp lực cuộc sống và những lời dị nghị xung quanh.

Như Ý từng có ý định kết thúc cuộc đời nhưng mỗi đêm cô khóc, con gái nhỏ lại tỉnh giấc lau nước mắt, xoa đầu vỗ về: “Nín đi, mai em mua kẹo ngọt cho mẹ ăn; Nín đi, mai em vẽ một bức tranh tặng mẹ; Nín đi, mai em sẽ phụ mẹ buôn bán…”

2 cô con gái tình cảm, hiểu chuyện luôn dành những lời ngọt ngào bên tai khiến cô có động lực cố gắng mỗi ngày giữa guồng quay hối hả, tất bật của cuộc sống. 2 đứa trẻ chính là liều thuốc cứu rỗi trái tim yếu đuối của Như Ý.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1780747&stc=1&d=1619453731

Người mẹ đơn thân xúc động trải lòng: “Nhiều lúc mình cũng tủi thân vì tiếc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng lúc nhìn lại thấy con luôn ngoan ngoãn thì lại thấy xứng đáng. Bé đã đưa mình ra khỏi con đường tối mịt, giúp mình có ý chí sống. Bé như thiên thân nhỏ cứu rỗi cuộc sống của mình.”

Những bức thư con viết luôn được cô nâng niu, cất giữ cẩn thận. Mặc dù nét chữ non nớt nhưng lời lẽ đầy trưởng thành khiến cô vừa cảm động, vừa tự hào lại thấy chua xót. 2 đứa trẻ từ nhỏ đã tự lập và sống tình cảm.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1780748&stc=1&d=1619453760

Biết mẹ bận bán hoa quả ngày đêm nên luôn phụ giúp bằng cách tự túc trong vệ sinh cá nhân, ăn uống thậm chí cô chị còn ru em ngủ thay mẹ. Có những hôm ốm đau con không khóc nháo mà tự đi khám ở phòng khám trong xóm rồi viết thư kể lại cho mẹ.

Có những ngày đi làm vất vả 11 giờ đêm mới về nhìn 2 con đang ôm nhau say giấc mà trái tim của Như Ý bỗng thấy bình yên đến lại. Bản thân cô không biết mình nuôi dạy con thành công hay do con có tính cách tự lập, ngoan ngoãn từ khi sinh ra.

Cho đến ngày hôm nay cuộc sống còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng bà mẹ ở tuổi đôi mươi ấy vẫn cảm thấy quyết định nhận nuôi 2 đứa nhỏ là điều đúng đắn trong cuộc đời mình. Sự ấm áp, ngoan ngoãn của 2 đứa trẻ là động lực cho cô đương đầu với tương lại phía trước.