nguoiduatinabc
06-04-2021, 10:01
Sự viễ xảy ra ở tỉnh Qalyubia (Ai Cập). Một cậu bé đã phải nhận một hình phạt khó lòng tưởng tượng. Ssau khi bị người hàng xóm tố cáo tội ăn trộm. Hiện nghi phạm đã bị nhà chức trách bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra.
Người cha 34 tuổi của Muhammad D đã trói 2 tay của con trai mình vào cột gỗ sau lưng, bôi mật lên da của cậu bé rồi đặt lên nóc nhà.
Không rõ đứa trẻ bị cha bỏ lại trên mái nhà bao lâu nhưng bức ảnh chụp lại cho thấy những con ong đã đậu khắp trên người cậu.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1803503&stc=1&d=1622800876
Được biết, chính mẹ của Muhammad (29 tuổi) vì cảm thấy quá sốc trước hình phạt của chồng đối với con trai nên đã chụp lại hình ảnh trên làm bằng chứng tố cáo, đồng thời nhanh chóng tìm tới một nhóm bảo vệ trẻ em để được giúp đỡ.
Nhà chức trách sau đó đã phát hiện bé Muhammad trong tình trạng thảm thương khi bị cha phạt. Các chuyên gia y tế đã kiểm tra thương tích của cậu bé, trong khi những công tố viên từ Qalyubia cũng mở cuộc điều tra sau khi nhận lời cầu cứu từ mẹ bé.
Theo lời người mẹ, cô đã phải tạm lánh nạn ở một ngôi làng khác vì sợ chồng mình hành hung và tìm cách mới để tra tấn con trai, thậm chí anh này từng không cho cả gia đình ăn uống trong suốt thời gian dài.
Người cha 34 tuổi của Muhammad D đã trói 2 tay của con trai mình vào cột gỗ sau lưng, bôi mật lên da của cậu bé rồi đặt lên nóc nhà.
Không rõ đứa trẻ bị cha bỏ lại trên mái nhà bao lâu nhưng bức ảnh chụp lại cho thấy những con ong đã đậu khắp trên người cậu.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1803503&stc=1&d=1622800876
Được biết, chính mẹ của Muhammad (29 tuổi) vì cảm thấy quá sốc trước hình phạt của chồng đối với con trai nên đã chụp lại hình ảnh trên làm bằng chứng tố cáo, đồng thời nhanh chóng tìm tới một nhóm bảo vệ trẻ em để được giúp đỡ.
Nhà chức trách sau đó đã phát hiện bé Muhammad trong tình trạng thảm thương khi bị cha phạt. Các chuyên gia y tế đã kiểm tra thương tích của cậu bé, trong khi những công tố viên từ Qalyubia cũng mở cuộc điều tra sau khi nhận lời cầu cứu từ mẹ bé.
Theo lời người mẹ, cô đã phải tạm lánh nạn ở một ngôi làng khác vì sợ chồng mình hành hung và tìm cách mới để tra tấn con trai, thậm chí anh này từng không cho cả gia đình ăn uống trong suốt thời gian dài.