Log in

View Full Version : Xót xa lời kể của người cha khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của con gái trong vụ cháy chết 4 người


Romano
06-05-2021, 12:00
Liên quan đến vụ cháy thương tâm khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong xảy ra vào rạng sáng ngày 5/6, công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong toả hiện trường vụ việc tại đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng tại đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi khiến 4 người trong một gia đình, gồm vợ, chồng và 2 người con tử vong, trong đó người vợ đang mang thai 6 tháng tuổi.

Các nạn nhân được xác định gồm anh Bùi Phước Tiến (SN 1986), chị Bùi Thị Thu Thủy (SN 1987), cháu Bùi Phước Tài (SN 2015), cháu Bùi Phước Đức (SN 2018).Con đường Quang Trung sầm uất nhất nhì TP Quảng Ngãi trong sáng ngày 5/6 nghẹn ngào tiếng khóc than. Người thân, hàng xóm của gia đình nạn nhân không thôi xót xa, thương tiếc. Họ đau đớn khi nghe tiếng kêu cứu từ bên trong nhưng không cứu được gia đình nạn nhân xấu xố.

Ông Bùi Quang Long, cha ruột chị Thuỷ, đứng thẫn thờ bên vệ đường, ngay ngoài khu vực phong toả. Đôi mắt ông Long đỏ hoe, ánh mắt xót xa, đau đớn. Vụ cháy cướp đi người con gái duy nhất của ông cùng người con rể và 3 đứa cháu."Đau lắm. Tôi lao đến hiện trường thì lửa cháy rừng rực. Tôi lao vào cứu con thì bị ngăn lại, ở ngoài, tôi vẫn nghe tiếng hét cầu cứu", ông Long bật khóc.

Hơn nửa đêm, ông Long đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của con gái. Đầu dây, con gái ông giọng khẩn trương, gấp gáp.

"Ba ơi qua cứu con với, nhà con cháy rồi. Ba mẹ cứu con, con mắc kẹt trên tầng 2", ông Long kể.Gia đình ông Long tức tốc đến hiện trường. Căn nhà cũng là cửa hàng thiết bị điện của vợ chồng con gái đang chìm trong biển lửa. Hàng xóm, cảnh sát PCCC đang tìm mọi cách dập lửa. Họ phá cổng chính, đập cửa kính ở tầng 2, nước được phun vào bên trong. Nhưng, ngọn lửa hung dữ vẫn bốc lên ngùn ngụt. Ông Long cố lao vào ngọn lửa nhưng được lực lượng cứu hộ giữ lại.

Trời ơi, sao lại đau xót thế. Chỉ trong một đêm, cả gia đình con tôi lại ra đi như vậy..." người cha già gào thét.Hơn một giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Thi thể con gái, con rể và các cháu của ông Long được tìm thấy. Trong tay con gái, con rể ông vẫn đang cầm chiếc điện thoại sau cuộc gọi cầu cứu cuối cùng.

"Thuỷ là con gái duy nhất của vợ chồng tôi, nó đang mang thai đứa thứ 3 gần được 4 tháng.

Buổi chiều trước khi bị cháy, vợ chồng nó còn đưa vợ chồng tôi đi ăn uống. Làm sao tôi chịu được khi chỉ mấy giờ đồng hồ sau, tụi nó bỏ tôi đi hết", ông Long đau đớn.