troopy
07-02-2021, 04:25
Tèo đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi: "Hà My, tớ cần cậu giúp tớ với tư cách một người phụ nữ, cậu xuống đây ngay nhé".
Mẹ My ngó đầu ra, mắng:
- Con nhà ai mà nói năng lung tung vậy, mới tí tuổi đầu. Về ngay.
Tèo khẩn thiết:
- Nhưng cháu cần Hà My giúp ạ và tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.
Mẹ My quát lớn:
- Về ngay không cô sang mách bố mẹ bây giờ.
Tèo ủ rũ:
- Nhưng không có Hà My thì ai lấy cho bọn cháu quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?
- !!!
VietBF@sưu tập
Mẹ My ngó đầu ra, mắng:
- Con nhà ai mà nói năng lung tung vậy, mới tí tuổi đầu. Về ngay.
Tèo khẩn thiết:
- Nhưng cháu cần Hà My giúp ạ và tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.
Mẹ My quát lớn:
- Về ngay không cô sang mách bố mẹ bây giờ.
Tèo ủ rũ:
- Nhưng không có Hà My thì ai lấy cho bọn cháu quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?
- !!!
VietBF@sưu tập