Log in

View Full Version : PHỤ NỮ THÂM CỰC


goodidea
07-06-2021, 02:29
Aladin và công chúa sau một ngày vật vã tiếp khách dự đám cưới khắp nơi trên thế giới vội trốn vào phòng động phòng hoa chúc . Đang luýnh quýnh trút bỏ xiêm y công chúa vô tình đụng phải cây đèn thần, thần đèn to tướng xanh lè xuất hiện :
- Xin chờ lệnh chủ nhân.
Công chúa sợ hãi nép vào Aladin. Aladin hiểu ý vợ nháy mắt và dõng dạc:
- Ngươi đi san phẳng dãy Himalaya cho ta!
- Tuân lệnh chủ nhân.
Thần đèn biến mất trong làn khói xanh. Vợ chồng Aladin quấn vào nhau, màn một cảnh một bắt đầu. Bỗng. Thần Đèn xuất hiện cung kính:
- Tôi đã làm xong việc giao!
Công chúa ngơ ngác xấu hổ đỏ mặt. Aladin nhăn mặt vỗ trán rồi nhìn công chúa trấn an, vỗ vai thần Đèn Aladin nhẹ nhàng:
- Thần đi tát cạn biển Đông cho ta!
- Tuân lệnh chủ nhân!
Thần lại biến mất cùng làn khói. Aladin tự đắc nói với vợ:
- Có mà làm đến mai. Chúng ta....!
Màn nóng bỏng bắt đầu thì: thần Đèn lại về:
- Tôi đã xong việc!
- Ôi thánh Ala!
Aladin rên tuyệt vọng. Công chúa thẽ thọt vào tai chồng:
- Thiếp ra lệnh được không?
Aladin nhìn vợ nghi ngại:
- Được. Được chứ!
Công chúa vẫy thần ra một góc giây lát và quay lại:
- Ok rồi!
Và họ viên mãn hạnh phúc tất nhiên quên béng ông to đùng xanh lè.
Sáng hôm sau công chúa vẫn còn ngủ say Aladin chợt giật mình, lo lắng "không biết vợ mình giao việc gì mà thần Đèn chưa về???" Mở cổng thành đi tìm, thì hỡi ôi. Lão đang ngồi lù lù trước cửa, nước mắt chảy thành sông. Aladin ngồi xuống vỗ vai giọng thông cảm:
- Sao vậy bạn hiền?!?
Thần quệt nước mắt ngao ngán đưa cho Aladin một sợi lông (tóc) gì đó khét lẹt xoăn tít như lò xo:
- Công chúa bảo tôi vuốt cho thẳng ra. Tôi càng cố nó càng xoăn.😢🤯😢
Aladin lắc đầu ngao ngán:
- Phụ nữ thâm cực.

VietBF@sưu tập