therealrtz
07-06-2021, 07:48
"Tôi còn bất ngờ khi lúc nãy hỏi Kim Ngân nhìn mọi người hát thế này thì có nhớ sân khấu không, em ấy trả lời: Nhớ chứ!" – ca sĩ Phương Hồng Quế nói.
Vừa qua, kênh PB TV đã quay lại cảnh ca sĩ Kim Ngân đột nhiên xuất hiện tại một buổi ca nhạc ở phố Bolsa, Mỹ. Sự xuất hiện của Kim Ngân khiến các đồng nghiệp vô cùng bất ngờ.
Ca sĩ Giáng Ngọc, người từng đi show chung với Kim Ngân ngày xưa kể lại:
"Tôi biết chị Kim Ngân từ hồi còn trẻ. Thời tôi mới qua Mỹ vào năm 1984, ba tôi là nhạc sĩ Tùng Giang có một phòng thu bên này. Đó là phòng thu duy nhất ở quận Cam nên chị Kim Ngân thường xuyên tới thu âm.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1822554&stc=1&d=1625557655
Nhờ đó mà tôi biết chị Kim Ngân từ khi chị ấy còn rất trẻ. Thời điểm đó, chị Kim Ngân hot lắm. Tôi đi show cùng chị Kim Ngân, mỗi khi xuống sân bay là lại có mấy anh chạy ra xách vali cho, còn tôi chẳng được ai xách. Tôi thương chị Kim Ngân lắm.
Nhiều khi tôi đi đường cũng gặp chị Kim Ngân và chào chị ấy. Có lúc chị ấy nhận ra tôi, có lúc lại không nhận ra. Nhưng hầu như lần nào gặp chị Kim Ngân tôi cũng đều chào hỏi chị đàng hoàng.
Tôi hi vọng hôm nay chị Kim Ngân chịu lên hát với đồng nghiệp vì tôi muốn chị ấy nhớ lại một chút hồi ức về thời rất đẹp của mình. Nếu chị Kim Ngân chịu lên hát thì quá tuyệt vời. Tôi cũng muốn nghe lại tiếng hát của chị. Tôi hi vọng chị Kim Ngân đồng ý lên hát".
Ca sĩ Phương Hồng Quế cũng chia sẻ về chuyện giúp đỡ Kim Ngân và lên tiếng trước thông tin một số người chỉ trích giới nghệ sĩ hải ngoại bỏ mặc Kim Ngân. Cô nói:
"Lúc tôi mới qua Mỹ, Kim Ngân đang hot lắm. Tôi còn chơi với mẹ Kim Ngân nên thương em ấy lắm. Kim Ngân hồi đó là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ, hát hay. Kim Ngân hát tiếng Pháp rất chuẩn.
Kim Ngân từng có một thời rực rỡ như thế, không ngờ lại có ngày phải lang thang ngoài đường, nhìn xót xa vô cùng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1822555&stc=1&d=1625557655
Phương Hồng Quế
Tôi gặp Kim Ngân rất nhiều ở ngoài đường và vẫn thường xuyên cho tiền em ấy để mua đồ ăn. Cách đây khoảng mười mấy năm, khi nhạc sĩ Duy Quang còn sống, chúng tôi có làm một buổi văn nghệ để gây quỹ kiếm chỗ ở cho Kim Ngân.
Lúc đó, chúng tôi thuê nhà cho Kim Ngân ở đàng hoàng và trả tiền trước một năm cho em, nhưng em vẫn không ở và lại đi lang thang ngoài đường.
Hôm nay thấy Kim Ngân có mặt ở đây, tôi rất vui. Tôi còn bất ngờ khi lúc nãy hỏi Kim Ngân nhìn mọi người hát thế này thì có nhớ sân khấu không, em ấy trả lời: "Nhớ chứ".
Kim Ngân cũng có nhận ra các đồng nghiệp ngày xưa nhưng không nhớ tên. Hôm nay, nếu Kim Ngân muốn hát thì tôi sẵn sàng giúp em lên sân khấu để hồi phục lại được trí nhớ.
Nếu giúp được cho một người hồi phục trở lại bình thường được thì là điều nên làm. Đây là điều rất tốt, tôi cũng thấy vui lắm".
"Trước đây, thi thoảng tôi có gặp Kim Ngân nhưng hai năm rồi không gặp. Giờ gặp lại Kim Ngân, tôi bất ngờ khi thấy cô ấy tỉnh táo hơn xưa, có sự thay đổi rõ rệt và vẫn xinh đẹp. Nét của Kim Ngân vẫn đẹp và ngon lắm.
Về việc để Kim Ngân lên hát, nếu bình thường thì tôi không cho lên vì ca sĩ khi bước ra sân khấu phải chỉn chu tóc tai, quần áo, hình dáng. Với lại, chương trình đã có kịch bản hết rồi nên không thể thêm bớt người được.
Nhưng anh em chúng tôi muốn tạo điều kiện, phương tiện cho Kim Ngân được hát. Biết đâu qua lần trình diễn này, Kim Ngân lại nhớ được ngày xưa, từ đó hồi phục được ký ức và hết bệnh.
Nếu được như thế thì không ai bảo tôi cũng làm. Tôi sẵn sàng quỳ lạy để Kim Ngân được biết lên sân khấu hát. Tôi thương Kim Ngân lắm. Là một người nghệ sĩ, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Ngân để thấy đau lắm.
Người nghệ sĩ bình thường không đi show, đi hát đã buồn lắm rồi, huống hồ Kim Ngân không còn nhớ gì về sân khấu hết, đáng thương lắm".
Danh ca Mai Lệ Huyền thì cho biết, Kim Ngân vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy, vui mừng và khi được hỏi có muốn lên sân khấu hay không thì cũng tỏ ý muốn lên.
Tuy nhiên, về sau Kim Ngân lại từ chối lên sân khấu vì ngại rồi lặng lẽ đi mất.
VietBF @ Sưu tầm
Vừa qua, kênh PB TV đã quay lại cảnh ca sĩ Kim Ngân đột nhiên xuất hiện tại một buổi ca nhạc ở phố Bolsa, Mỹ. Sự xuất hiện của Kim Ngân khiến các đồng nghiệp vô cùng bất ngờ.
Ca sĩ Giáng Ngọc, người từng đi show chung với Kim Ngân ngày xưa kể lại:
"Tôi biết chị Kim Ngân từ hồi còn trẻ. Thời tôi mới qua Mỹ vào năm 1984, ba tôi là nhạc sĩ Tùng Giang có một phòng thu bên này. Đó là phòng thu duy nhất ở quận Cam nên chị Kim Ngân thường xuyên tới thu âm.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1822554&stc=1&d=1625557655
Nhờ đó mà tôi biết chị Kim Ngân từ khi chị ấy còn rất trẻ. Thời điểm đó, chị Kim Ngân hot lắm. Tôi đi show cùng chị Kim Ngân, mỗi khi xuống sân bay là lại có mấy anh chạy ra xách vali cho, còn tôi chẳng được ai xách. Tôi thương chị Kim Ngân lắm.
Nhiều khi tôi đi đường cũng gặp chị Kim Ngân và chào chị ấy. Có lúc chị ấy nhận ra tôi, có lúc lại không nhận ra. Nhưng hầu như lần nào gặp chị Kim Ngân tôi cũng đều chào hỏi chị đàng hoàng.
Tôi hi vọng hôm nay chị Kim Ngân chịu lên hát với đồng nghiệp vì tôi muốn chị ấy nhớ lại một chút hồi ức về thời rất đẹp của mình. Nếu chị Kim Ngân chịu lên hát thì quá tuyệt vời. Tôi cũng muốn nghe lại tiếng hát của chị. Tôi hi vọng chị Kim Ngân đồng ý lên hát".
Ca sĩ Phương Hồng Quế cũng chia sẻ về chuyện giúp đỡ Kim Ngân và lên tiếng trước thông tin một số người chỉ trích giới nghệ sĩ hải ngoại bỏ mặc Kim Ngân. Cô nói:
"Lúc tôi mới qua Mỹ, Kim Ngân đang hot lắm. Tôi còn chơi với mẹ Kim Ngân nên thương em ấy lắm. Kim Ngân hồi đó là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ, hát hay. Kim Ngân hát tiếng Pháp rất chuẩn.
Kim Ngân từng có một thời rực rỡ như thế, không ngờ lại có ngày phải lang thang ngoài đường, nhìn xót xa vô cùng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1822555&stc=1&d=1625557655
Phương Hồng Quế
Tôi gặp Kim Ngân rất nhiều ở ngoài đường và vẫn thường xuyên cho tiền em ấy để mua đồ ăn. Cách đây khoảng mười mấy năm, khi nhạc sĩ Duy Quang còn sống, chúng tôi có làm một buổi văn nghệ để gây quỹ kiếm chỗ ở cho Kim Ngân.
Lúc đó, chúng tôi thuê nhà cho Kim Ngân ở đàng hoàng và trả tiền trước một năm cho em, nhưng em vẫn không ở và lại đi lang thang ngoài đường.
Hôm nay thấy Kim Ngân có mặt ở đây, tôi rất vui. Tôi còn bất ngờ khi lúc nãy hỏi Kim Ngân nhìn mọi người hát thế này thì có nhớ sân khấu không, em ấy trả lời: "Nhớ chứ".
Kim Ngân cũng có nhận ra các đồng nghiệp ngày xưa nhưng không nhớ tên. Hôm nay, nếu Kim Ngân muốn hát thì tôi sẵn sàng giúp em lên sân khấu để hồi phục lại được trí nhớ.
Nếu giúp được cho một người hồi phục trở lại bình thường được thì là điều nên làm. Đây là điều rất tốt, tôi cũng thấy vui lắm".
"Trước đây, thi thoảng tôi có gặp Kim Ngân nhưng hai năm rồi không gặp. Giờ gặp lại Kim Ngân, tôi bất ngờ khi thấy cô ấy tỉnh táo hơn xưa, có sự thay đổi rõ rệt và vẫn xinh đẹp. Nét của Kim Ngân vẫn đẹp và ngon lắm.
Về việc để Kim Ngân lên hát, nếu bình thường thì tôi không cho lên vì ca sĩ khi bước ra sân khấu phải chỉn chu tóc tai, quần áo, hình dáng. Với lại, chương trình đã có kịch bản hết rồi nên không thể thêm bớt người được.
Nhưng anh em chúng tôi muốn tạo điều kiện, phương tiện cho Kim Ngân được hát. Biết đâu qua lần trình diễn này, Kim Ngân lại nhớ được ngày xưa, từ đó hồi phục được ký ức và hết bệnh.
Nếu được như thế thì không ai bảo tôi cũng làm. Tôi sẵn sàng quỳ lạy để Kim Ngân được biết lên sân khấu hát. Tôi thương Kim Ngân lắm. Là một người nghệ sĩ, tôi đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Ngân để thấy đau lắm.
Người nghệ sĩ bình thường không đi show, đi hát đã buồn lắm rồi, huống hồ Kim Ngân không còn nhớ gì về sân khấu hết, đáng thương lắm".
Danh ca Mai Lệ Huyền thì cho biết, Kim Ngân vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy, vui mừng và khi được hỏi có muốn lên sân khấu hay không thì cũng tỏ ý muốn lên.
Tuy nhiên, về sau Kim Ngân lại từ chối lên sân khấu vì ngại rồi lặng lẽ đi mất.
VietBF @ Sưu tầm