Log in

View Full Version : Linh Tâm: "Tôi sợ Phi Nhung chém trúng nên phải la lên"


therealrtz
07-09-2021, 13:41
"Tôi rớt kiếm rồi mà Phi Nhung vẫn cầm kiếm rượt tôi. Tôi sợ trúng dao nên cứ phải hét lên "No, no!" – nghệ sĩ Linh Tâm nói.

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Nghệ thuật kim cổ, nghệ sĩ Linh Tâm đã chia sẻ về hoạt động cải lương của mình khi sang đến hải ngoại. Anh nói:

"Trước khi sang hải ngoại, tôi đã là một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại Việt Nam. Sau này sang hải ngoại, tôi cũng hoạt động cải lương miệt mài.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1824898&stc=1&d=1625838030
Tôi may mắn ở chỗ, khi sang hải ngoại gặp được những người yêu thương nghệ thuật cải lương. Họ làm cái gì cũng làm tới bến, không tiếc tiền bạc, công sức, không kể công.

Điển hình nhất là anh Trần Nhật Phong. Mỗi lần anh Phong làm sân khấu cải lương là đều làm quy mô, có cả cảnh bay lượn, múa võ.

Những người đó yêu cải lương quá nên đầu tư làm sân khấu để tôi hát. Phải có những người như thế thì nghệ sĩ chúng tôi mới có sân khấu để hát phục vụ khán giả, chứ nghệ sĩ làm sao dựng được hết.

Đặc biệt, diễn cải lương ở hải ngoại đa số chỉ diễn một lần duy nhất để quay hình lại, dù trước đó phải tập và dựng sân khấu đến cả tháng trời, không có kiểu diễn nhiều đêm liên tiếp như trong nước".

Nghệ sĩ Phượng Mai nghe Linh Tâm nói vậy liền kể tiếp: "Linh Tâm nhắc tôi mới nhớ, năm 2016, tôi có làm show Kim cổ soi gương. Tôi mời Linh Tâm hát kép chánh với con gái nuôi của tôi là Hồng Loan (con gái Bảo Quốc).

Tôi phải đưa kịch bản tuồng cho Linh Tâm trước 3 tháng, báo trước ngày diễn, giờ diễn để Linh Tâm có thời gian học cho nhuần nhuyễn. Vì buổi diễn sẽ diễn ra trực tiếp nên tôi lo lắng lắm.

Nhưng khi ấy Linh Tâm bận bịu lắm, bảo tôi là bận đi show bên Việt Nam, rồi đi chỗ nọ chỗ kia, xin tôi cho 4 ngày để tập tuồng. Tôi là chủ show, nghe Linh Tâm nói thế càng lo hơn, mới hỏi lại: "Tập trong 4 ngày thì có được không Tâm? Em có cần chị quay trước các động tác rồi gửi cho em không?".

Linh Tâm bảo không cần tôi phải làm thế. Chỉ có 4 ngày trước khi trình diễn mà Linh Tâm học thuộc được hết vở tuồng. Tôi phải bái phục Linh Tâm luôn. Tôi công nhận, Linh Tâm và Hồng Loan rất thông minh, nên tôi đạo diễn vở tuồng dễ dàng vô cùng".

Lúc này, nghệ sĩ Linh Tâm đột nhiên nhớ ra một kỷ niệm và kể: "Nói đến những vở tuồng chị Phượng Mai đạo diễn thì tôi nhớ nhất một vở đóng cùng Phi Nhung, tôi vào vai Lưu Bị.

Trong vở tuồng đó có cảnh đánh kiếm mà Phi Nhung đánh không rành, nên làm tôi rớt cả kiếm. Tôi rớt kiếm rồi mà Phi Nhung vẫn cầm kiếm rượt tôi. Tôi sợ trúng dao nên cứ phải hét lên "No, no!".

Sợ khán giả chưa hiểu rõ, nghệ sĩ Phượng Mai giải thích lời Linh Tâm: "Tức là trong vở cải lương đó, Phi Nhung và Linh Tâm phải múa kiếm trước mặt nhau, giả vờ đang đấu nhau. Nhưng Phi Nhung không rành nên tưởng cầm kiếm lao về phía trước.

Linh Tâm sợ quá, cứ phải vừa né vừa hét: "No, no!". Linh Tâm càng né Phi Nhung càng làm tới. Khán giả ở dưới cười quá trời vì không hiểu sao Lưu Bị lại nói được tiếng Anh.

Phi Nhung phang gần trúng. Tôi đứng trong cánh gà mà sợ gần chết".

Nghệ sĩ Linh Tâm nói thêm: "Thì do tôi sợ bị Phi Nhung chém trúng nên phải là lên".

VietBF @ Sưu tầm