Log in

View Full Version : Chú rể 'nhận kèo' cô dâu, chạy bộ 19km đón vợ trong ngày cưới


nguoiduatinabc
07-13-2021, 12:55
Đám cưới là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Do vậy, nhiều cặp đôi đã nghĩ ra nhiều phương thức đón dâu để đám cưới thêm phần ấn tượng. Trong đó phải kể đến những màn đón dâu bằng trâu, xe cẩu, siêu xe 'xịn', hay thậm chí là xe xích lô…

Tuy nhiên màn rước dâu bằng việc chạy bộ như chàng rể này có lẽ là 'độc nhất vô nhị' và không ai sánh được.

Mới đây, một cặp đôi Thanh Hóa đã gây ấn tượng bởi yêu cầu 'chạy bộ đến đón dâu' từ phía nhà gái. Theo đó, cặp đôi được nhắc đến với màn rước dâu độc lạ là Đàm Danh Tùng (36 tuổi) và Lê Trang (28 tuổi), vốn là hai runner quen mặt trong cộng đồng marathon.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1827368&stc=1&d=1626180906

Để đám cưới thêm phần đáng nhớ, cô dâu yêu cầu chú rể phải chạy bộ đến đón dâu với quãng đường từ huyện Quảng Xương sang Hoằng Hóa của tỉnh Thanh Hóa, dài gần 19km.

Để đón dâu cho kịp giờ, từ hơn 4 giờ sáng (ngày 11/7), anh Tùng đã chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu 'cuộc chạy quan trọng nhất đời mình'. Mặc dù là chú rể, nhưng anh Tùng vẫn mặc đồ chạy để hoàn thành thử thách, quần áo chú rể sẽ được mang đến sau để thay. Xe hoa của nhà trai đến sau khi anh Tùng về đích khoảng 20 phút.

Vì biết rằng có người thương đang đợi mình ở phía trước, anh Tùng càng có động lực hơn, chạy không biết mệt mỏi, cuối cùng hoàn thành 19km trong khoảng thời gian 1 giờ 38 phút và có mặt tại nhà gái để làm lễ cưới.

Cô dâu ra đón chú rể trong bộ áo dài trắng, khác hẳn những khi cô cùng chồng chạy bộ trước đây. Cô gái 28 tuổi mỉm cười hạnh phúc chào đón chồng với một sự tự hào, hạnh phúc, không quên thơm nhẹ vào má để cổ vũ, khích lệ.

Dù mệt vì chạy một quãng đường dài nhưng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì đã hoàn thành thử thách, được vợ và mọi người công nhận thành tích. 'Chạy bộ từ nhà đến đón dâu là một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên', anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng cũng chia sẻ về đám cưới của mình: 'Vì diễn ra trong dịch Covid-19 nên đám cưới tổ chức rất đơn giản. Chỉ có các thành viên trong gia đình và vài người bạn có mặt, còn đâu sẽ gửi tin báo hỷ'.

Không phải ngẫu nhiên cô dâu Lê Trang lại đặt ra thử thách cho chồng, hóa ra cặp đôi được se duyên chính nhờ những cuộc chạy cùng nhau. Chia sẻ về cuộc tình của mình, anh Hùng cho biết, cả hai quen và biết nhau khi tham gia một nhóm chạy.

'Lúc đó thấy các bạn ấy nhỏ con mà chạy 42km choáng quá, thế là về tôi cũng tập theo và bắt đầu sinh hoạt nhóm. Vào câu lạc bộ thì cũng gặp và quen vợ bây giờ', anh Tùng chia sẻ.

Tháng 6/2020, anh Tùng tham gia chuyến chạy bộ xuyên Việt cùng với các chân chạy phong trào khác. 10 vận động viên cùng đoàn hỗ trợ bắt đầu hành trình từ Lạng Sơn đến tận mũi Cà Mau trong 284 giờ. Được biết, cô dâu sinh năm 1993 khi ấy cũng theo đoàn làm công tác hậu cần. Đây chính là lúc họ nảy sinh tình cảm và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Chú rể chia sẻ, khi hành trình bắt đầu vào chặng 2 từ Hòa Bình về Thanh Hóa, lúc đó là ban đêm, sau khi chạy xong, anh lên xe máy do vợ chở. Vì chạy nhiều mệt và buồn ngủ nên có lúc lịm đi, suýt chút nữa ngã từ xe máy xuống nhưng vợ nhất định không cho ôm.

Cặp đôi đã chạy cùng nhau quãng đường dài nhất là khoảng 19km từ TP. Thanh Hóa xuống Sầm Sơn do chính nhóm runner Thanh Hóa tổ chức.

Một năm sau hành trình chạy xuyên Việt đáng nhớ, cặp đôi đã về chung một nhà. Họ đến với nhau vì những cung đường chạy, thì cung đường cuối cùng để về bên nhau họ cũng muốn chạy bằng chính đôi chân của mình. Hy vọng cả hai sẽ có được hạnh phúc mãi mãi, cùng nhau hoàn thiện tiếp hành trình chạy mà bản thân đặt ra.