Log in

View Full Version : Cảnh tượng trên tàu điện ngầm: Ai cao trên 1.8m thì đứng, thấp leo lên ghế nhưng vẫn suýt chết


Cupcake01
07-22-2021, 07:08
Khi đứng giữa ranh giới sinh tử, những người bên trong toa tàu này vẫn chọn cách bảo vệ nhau đến cùng.

Theo Trường Giang nhật báo đưa tin, vào 18 giờ ngày 20/7, chuyến tàu điện ngầm tuyến số 5 tại thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã bị gián đoạn hoạt động khiến cho nhiều hành khách mắc kẹt.

Các video được quay tại hiện trường còn cho thấy, nước lũ đã tràn vào bên trong các toa tàu, mực nước còn dâng cao đến ngực, đến cổ các hành khách.

Sau khi những người mắc kẹt được giải cứu, các phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với anh Trần Vũ - một hành khách đi trên chuyến tàu điện ngầm gặp sự cố nói trên.

Anh Trần chia sẻ, hôm ấy sau khi tan làm vào lúc 6 giờ tối, anh đã lên tàu điện ngầm để trở về nhà. Ban đầu, mọi thứ diễn ra vẫn hết sức bình thường.

Thế nhưng tàu chạy chưa được bao lâu thì nước từ các khe cửa bắt đầu tràn vào và dâng cao rất nhanh khiến anh không khỏi ngây người.

Cho tới khi có một người bên cạnh vỗ vai và hỏi anh Trần có thể giúp anh ta đỡ những đứa bé lên ghế hay không thì anh mới hoàn hồn trở lại.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1832936&stc=1&d=1626937672
Trong toa tàu của anh Trần khách lúc đó có khoảng 30 người, trong số đó có khoảng 3,4 trẻ em và hơn chục người lớn tuổi.

Trần Vũ cùng người đàn ông ban nãy đỡ các em nhỏ và phụ nữ lên trên ghế, sau đó nói với mọi người: "Những người cao trên 1m8 đứng ở giữa, còn lại đều đứng lên trên ghế đi".

Dù vậy, mực nước trong toa tàu càng lúc càng dâng cao, chẳng mấy chốc đã dâng tới ngực của một người đàn ông cao 1m83. Thậm chí với những em nhỏ dù đã được đứng lên ghế thì mực nước cũng chẳng mấy chốc đã dâng cao gần tới miệng.

Trần Vũ thấy vậy liền ngậm điện thoại vào miệng rồi ôm lấy cô bé đang đứng bên cạnh mình. Ngay lúc đó, đối diện anh có một bé gái vì đứng không vững mà bị trượt ngã. Thấy vậy, anh liền vội kéo cô bé và bế lên, không ngờ rằng bản thân lại vì vậy mà bị sặc nước.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Trần Vũ chia sẻ: "Nếu không phải có người giúp, e rằng tôi đã chết vì ngạt nước mất rồi...".

Hai cô bé được Trần Vũ bế cũng không khỏi sợ hãi khóc liên tục. Vì ngâm mình trong nước quá lâu, nửa người dưới của anh dường như đã mất đi cảm giác.

Thế nhưng Trần Vũ vẫn cố gắng đứng vững, vì anh sợ rằng nếu mình ngã xuống, hai đứa trẻ sẽ bị nhấn chìm trong biển nước ấy.

Một vài em nhỏ khác cũng được những người trưởng thành trên toa tàu bảo vệ. Cũng có người không cẩn thận bị ngã, may mắn được người khác đỡ lên thì mới thoát khỏi cảnh bị sặc nước.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1832937&stc=1&d=1626937672
Nửa tiếng sau, đội cứu hộ cũng đã có mặt. Và phải tới khi cánh cửa toa tàu được mở ra, nước bên trong dần tràn ra bên ngoài, Trần Vũ mới có thể thả lỏng và nhanh chóng ngã nhoài trên mặt đất.

Khi tỉnh lại cũng là lúc anh đã được mọi người đỡ ra bên ngoài, những người bên trong toa tàu phần lớn đều đã đi ra, mọi người cuối cùng cũng được giải cứu...

VietBF @ Sưu tầm