miro1510
07-28-2021, 17:36
Bà Svetlana Sanarova đã cứu sống một bé rơi từ tầng 2 xuống. Bà đã đỡ em bé mà không cần nghĩ đến bản thân mình. Gia đình bé đã vô cùng cảm kích hành động của bà.
Bà Svetlana Sanarova, 64 tuổi, đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm thì phát hiện một cậu bé sắp ngã nhào khỏi cửa sổ tầng hai. Bà vứt túi đồ và lao đến đỡ cậu bé.
“Tôi trông thấy cậu bé đứng bên cửa sổ từ đằng xa, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó tôi nghĩ nếu mình không đỡ, thì cậu bé sẽ rơi ngay trước mắt tôi. Tôi cần phải chạy đến và bắt lấy bé, nếu không mọi việc sẽ tệ hơn rất nhiều”, bà kể lại.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1837020&stc=1&d=1627493675
Bà Svetlana giang tay ra đỡ cậu bé. Ảnh: Daily Mail
“Hóa ra cậu bé khá là nặng, nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến rủi ro xảy đến với bản thân”, bà Svetlana nói thêm.
Video được camera an ninh tại đó ghi lại cho thấy, bà Svetlana đã chạy tới và giang tay ra đỡ cậu bé ngay lúc cậu rơi xuống. Sau đó, bà Svetlana hét lên “giúp với”, và cha cậu bé là anh Dmitry Teryokhin đã chạy xuống đón con.
Bà Svetlana cho biết, anh Dmitry đã biếu bà 1.000 rúp để bày tỏ sự biết ơn, nhưng bà đã từ chối. “Dù vậy cậu ấy vẫn để tiền vào trong túi tôi, nên nó hiện nằm trên chiếc bàn ở nhà tôi. Tôi không cần đến số tiền đấy”, bà nói.
S4aNrKIA2hY
Video: Ruptly
Bà Svetlana Sanarova, 64 tuổi, đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm thì phát hiện một cậu bé sắp ngã nhào khỏi cửa sổ tầng hai. Bà vứt túi đồ và lao đến đỡ cậu bé.
“Tôi trông thấy cậu bé đứng bên cửa sổ từ đằng xa, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Sau đó tôi nghĩ nếu mình không đỡ, thì cậu bé sẽ rơi ngay trước mắt tôi. Tôi cần phải chạy đến và bắt lấy bé, nếu không mọi việc sẽ tệ hơn rất nhiều”, bà kể lại.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1837020&stc=1&d=1627493675
Bà Svetlana giang tay ra đỡ cậu bé. Ảnh: Daily Mail
“Hóa ra cậu bé khá là nặng, nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến rủi ro xảy đến với bản thân”, bà Svetlana nói thêm.
Video được camera an ninh tại đó ghi lại cho thấy, bà Svetlana đã chạy tới và giang tay ra đỡ cậu bé ngay lúc cậu rơi xuống. Sau đó, bà Svetlana hét lên “giúp với”, và cha cậu bé là anh Dmitry Teryokhin đã chạy xuống đón con.
Bà Svetlana cho biết, anh Dmitry đã biếu bà 1.000 rúp để bày tỏ sự biết ơn, nhưng bà đã từ chối. “Dù vậy cậu ấy vẫn để tiền vào trong túi tôi, nên nó hiện nằm trên chiếc bàn ở nhà tôi. Tôi không cần đến số tiền đấy”, bà nói.
S4aNrKIA2hY
Video: Ruptly