goodidea
08-06-2021, 09:02
Một anh chồng mặc quần đùi, cởi trần đang ngồi ăn cơm với vợ, sơ ý để hai “quả cà” lộ ra. Cô vợ nhìn thấy đùa chồng:
- Anh ơi, có hai thằng thập thò kìa.
Anh chồng nhìn xuống thấy mình bị hở “cà”, thì bẽn lẽn vội kéo quần khép lại. Không ngờ, ở ngoài cửa nhà có hai thằng trộm đang rình mò định tháo trộm phụ tùng xe máy, tưởng chủ nhà biết vội vã bỏ đi. Một lúc sau, thấy yên tĩnh, hai tên trộm lại quay lại. Trong nhà, mải ăn cơm anh chồng… lại để hở “cà” ra. Lần này cô vợ hứng khởi, mạnh bạo hơn:
- Lại hai thằng lúc nãy thò ra rồi, em túm bây giờ đấy…!
Tưởng bị lộ thật rồi, hai tên trộm bỏ chạy mất dép luôn.
VietBF@sưu tập
- Anh ơi, có hai thằng thập thò kìa.
Anh chồng nhìn xuống thấy mình bị hở “cà”, thì bẽn lẽn vội kéo quần khép lại. Không ngờ, ở ngoài cửa nhà có hai thằng trộm đang rình mò định tháo trộm phụ tùng xe máy, tưởng chủ nhà biết vội vã bỏ đi. Một lúc sau, thấy yên tĩnh, hai tên trộm lại quay lại. Trong nhà, mải ăn cơm anh chồng… lại để hở “cà” ra. Lần này cô vợ hứng khởi, mạnh bạo hơn:
- Lại hai thằng lúc nãy thò ra rồi, em túm bây giờ đấy…!
Tưởng bị lộ thật rồi, hai tên trộm bỏ chạy mất dép luôn.
VietBF@sưu tập