Log in

View Full Version : XƠ MÚI


goodidea
08-08-2021, 10:35
Đại diện một tổ chức từ thiện đến gặp một ông luật sư nổi tiếng và rất giàu có nhất nhì thành phố.
Người đại diện tổ chức từ thiện ra sức thuyết phục ông luật sư đóng góp cho quỹ của họ:
- Thu nhập của ông thuộc vào loại cao nhất thành phố. Ông có thể đóng góp chút ít cho cộng đồng không ạ?
Ông luật sư hít một hơi dài và bắt đầu tấn công lại:
- Thứ nhất, tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hằng năm của bà.
Người đại diện tổ chức từ thiện tỏ ra cảm thông:
- Dạ thưa ông! Việc này chúng tôi không được biết.
Luật sư tiếp tục phân bày:
- Thứ hai, tôi có anh trai là một cựu chiến binh, bị mù hai mắt và phải ngồi xe lăn.
Người đại diện tổ chức từ thiện:
- Xin lỗi ông, chúng tôi cũng không biết.
Luật sư lại nói thêm:
- Thứ ba, chồng của em gái tôi vừa qua đời trong một tai nạn giao thông, mà chẳng để lại cho em gái tôi và ba đứa con còn nhỏ dại đồng xu nào cả!
Người đại diện tổ chức từ thiện nghe nói lộ vẻ xúc động:
- Vâng, như vậy là Ngài thật là quá ư vất vả với gia đình của mình.
Nghe xong, tay luật sư cười mỉm nói:
- Chứ sao! Đến như họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi nữa là tổ chức từ thiện của các anh chị.

VietBF@sưu tập