PDA

View Full Version : Mua vé số trúng giải hàng chục triệu, hí hửng đi lĩnh thưởng, ông lão "đứng hình" khi nghe chủ sạp vé số báo tin dữ


Cupcake01
08-13-2021, 02:02
Bạn đã từng gặp trường hợp trúng số nhưng lại "khóc không ra nước mắt" như thế này bao giờ chưa?

Cụ ông trong câu chuyện này năm nay đã ngoài 60 tuổi. Vì người con trai duy nhất đang làm việc tại thành phố nên ở quê nhà chỉ có mình ông sinh sống.

Khi rảnh rỗi, cụ ông thường đi mua xổ số dạng vé cào thường được bán trên thị xã. Biết được điều này, con trai đã hết mực khuyên can nhưng ông vẫn không nghe vì cho rằng chơi xổ số rất thú vị.

Tới khi con dâu sinh con, cụ ông đã chuyển lên sống cùng con trai. Vì đây là lần đầu sống lên thành phố nên ban đầu ông cũng không mấy thân quen với hàng xóm xung quanh.

Và cứ mỗi khi rảnh rỗi, ông lại tìm tới điểm bán vé số để ngồi chơi, lần nào đi cũng ngồi suốt cả một buổi sáng mới về.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1846633&stc=1&d=1628820118
Ảnh minh họa.

Vào một ngày mưa nọ, ông lão lại tìm đến tiệm bán vé số, vừa hay lúc đó tiệm cũng vừa mở cửa.

Vì thường xuyên đến đây chơi, lại cũng từng mua không ít nên ông đã trở thành khách quen ở nơi này.

Sau khi tán gẫu vài câu, cụ ông liền mua một tờ vé số với giá 200 tệ (khoảng 700 ngàn VND) và cào ngay ở đó. Kết quả ông trúng được 100 tệ (xấp xỉ 350 ngàn VND).

Thấy vận may của mình ngày hôm ấy khá tốt, ông lão lại chi mạnh tay hơn, mua hẳn 1 tờ vé số có giá 500 tệ (khoảng hơn 1,7 triệu VND), không ngờ lần này lại chẳng trúng được đồng nào.

Vì không cam tâm, ông liền mua liền tay mấy tờ. Cứ như vậy, chỉ một lúc sau, số vé mà ông cào đã lên tới mấy trăm tờ.

Cuối cùng, ông cũng trúng được một giải thưởng "độc đắc" trị giá 8000 NDT (hơn 28 triệu VND).

Thấy vậy, cụ ông vô cùng vui mừng, vội vàng tìm ông chủ để lĩnh tiền thưởng. Thế nhưng sau khi nghe được một câu này, ông liền "đứng hình" tại chỗ.

Hóa ra, mặc dù đã trúng được giải thưởng độc đắc lên tới 8000 NDT, thế nhưng số tiền mua vé và ghi nợ tại cửa hàng khi đó đã lên tới... 9000 NDT (hơn 31 triệu VND)!

Điều này đồng nghĩa với việc ông chẳng những không được lĩnh đồng nào từ giải độc đắc mà còn phải bù thêm tiền túi ra để trả cho cửa hàng bán vé số.

Nghe xong, cụ ông chỉ muốn bật khóc. Có lẽ sau lần "ham chơi" này, niềm đam mê với việc mua vé số của ông hẳn là sẽ giảm đi không ít.

VietBF @ Sưu tầm