Log in

View Full Version : USA Sài Gòn tang tóc, ai cũng thương cũng khóc, nước mắt chảy thành sông


Gibbs
08-18-2021, 15:40
Sài Gòn tang tóc, ai cũng thương cũng khóc, nước mắt chảy thành sông.
https://intermati.com/videos/nuocmat.mp4

****
Cầu mong nạn dịch đi qua để cuộc sống An bình quay trở lại với tất cả .
Nạn dịch này đang tạo ra quá nhiều thử thách và đau thương cho người Việt Nam và rất nhiều cho người Sài Gòn , Elvis Phương đang sống ở xa nhưng lòng vẫn hướng về Sài Gòn , về Việt Nam và cầu nguyện mỗi ngày … mỗi ngày 🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️ ❤️

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1850528&stc=1&d=1629301015

*****
Dịch vụ hỏa táng tại TP HCM dường như quá tải trong lúc lãnh đạo thành phố này nói mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trong 30 ngày tới là “thử thách lớn”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói “cứ 24 giờ trôi qua, thành phố trung bình có 240 người tử vong do Covid-19”.
Bình luận của lãnh đạo Đảng bộ TP HCM đưa ra trong bối cảnh Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa tại quận Bình Tân dường như quá tải và hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân tử vong vì COVID-19.
“Công suất của trung tâm khoảng 200 ca mỗi ngày nhưng số ca tử vong cao hơn, nên dẫn tới trường hợp việc hỏa táng chậm trễ đôi chút,” Trung tá Nguyễn Xuân Truyền - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân, được giao công tác điều tiết tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, cho biết.
“Bình quân mỗi ngày có khoảng 85 xe chở 395 áo quan chờ thiêu đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Áp lực tại khu vực hiện rất lớn,” Trung tá Truyền nói thêm.
Được biết lực lượng công nhân tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân TPHCM là khoảng 70 người và phân ca hoạt động 24/24.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1850529&stc=1&d=1629301015
*****
CHO CON VỀ LÁNH NẠN MẸ ƠI
(Thơ Phạm Thiên Ý )
Xin lỗi vì ngày trở về con vẫn trắng hai tay
Bao năm lang bạt xứ người chẳng có gì mang về làm quà cho mẹ
Chạy trốn khỏi thị thành phồn hoa với hai mắt đẫm lệ
Con khóc cho con và thương xót cho tất thảy mọi người
Ngày về của con không làm mẹ hãnh diện được trời ơi
Thằng bất hiếu chẳng có gì ngoài hành trang ngày đi mẹ xếp
Đừng đau lòng nếu thấy con gầy gò mỏi mệt
Nắng sạm da mưa nhếch nhác đường dài
Con về nhà lúc này là đúng hay sai
Phận người đớn đau phân bua sao trước miệng đời ác nghiệt
Kẻ ra đi nào mà chẳng mong ngày về vui cười như Tết
Làng xóm đợi trước sân như thể con cháu ruột rà
Kiếp làm thuê còng lưng nơi phương xa
Dành dụm từng đồng gửi về lo cho gia đình no ấm
Bát mì tôm sau giờ tăng ca chát mặn
Nuốt cho đỡ cơn thương nhớ quê nhà!
Giờ tới đường cùng khi dịch bệnh đi qua
Căn nhà trọ mấy mét vuông không đủ tiền trang trải
Quê mình mênh mông núi đồi xin cho con trú lại
Tạm lánh qua tai ương… sống sót làm người
Dắt díu nhau trở về trong lúc nước sôi lửa bỏng mẹ ơi
Đứt lòng tính suy mấy đêm mất ăn mất ngủ
Chỉ lo mở mắt ra gặp chuyện dữ
Hai tay trắng làm sao xoay xở trước đời
Cho chúng con về lánh nạn với mẹ ơi!

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1850530&stc=1&d=1629301015

*****
TPHCM: 3 tháng giãn cách không gì ăn, người dân Hóc Môn đi đòi quyền lợi
256715099625968

*****

Tiêm hay không tiêm vaccine Trung Quốc? Đau đầu quá!
Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, trong điều kiện không có vaccine khác, ông nói có thể chọn tiêm vaccine Trung Quốc nhưng cần hết sức cẩn trọng:
"Thứ nhất, khi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tiêm vaccine Sinopharm thì chúng ta không nên ỷ y. Hãy giữ tâm lý rằng sau khi tiêm vaccine Sinopharm thì chúng ta như chưa tiêm vậy.”
Thứ hai, theo ông, khi có lại nguồn vaccine tốt, người từng tiêm Sinopharm nên bổ sung bằng những liều vaccine tốt hơn, để đảm bảo hệ miễn dịch của họ đủ sức chống lại virus.
Tiến sĩ cũng nhấn mạnh rằng do không đánh giá được tính an toàn, nên cần thực hiện việc tiêm vaccine này tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu sốc phản vệ, và sau khi tiêm thì nên theo dõi kỹ sự thay đổi của cơ thể.
Đồng thời, ông đã sắp xếp thứ hạng 6 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, theo thứ tự từ cao đến thấp là: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V và Sinopharm.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1850531&stc=1&d=1629301015

*****
Dì Hường có cánh tay nhấp nhô cục xương lòng còng trên vai bao năm, nói như đứt hơi vị bị dị tật thanh quản, vẫn cười tươi bên gánh chè như chưa hề có một nỗi lo xa…
Cho đến khi cơn bão Covid quét qua Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn đau bệnh, ai cũng có những nỗi lo riêng, bận bịu. Sài Gòn hoa lệ nơi những dì Hường nương náu nơi vỉa hè chợt lao đao, nhiều người có thể đành rời đi, miễn sao thoát khỏi những ngày Sài Gòn chỉ còn là ‘lệ với người nghèo’.
Dì Hường không rời đi được, dì bị cuốn vào cơn bão Covid và rời đi theo cách cuối cùng được chọn…
Còn biết bao phận người đã từng vẽ nên một Sài Gòn hoa lệ trong mắt ai cũng rời đi theo cách ấy, cô đơn hơn dì Hường rất nhiều...
Những người Sài Gòn nhỏ bé, sống đời đơn giản với phần nhắc bà bán chè bằng hình ảnh rất đời thường cùng lời cầu nguyện dì Hường quán nghèo sẽ được an nghỉ sau hành trình dài mệt nhoài ở cõi tạm.
Dì Hường quán nghèo rời đi mang theo một thứ mất mát khó tả như Sài Gòn hôm nay hao mòn vì đau bệnh như cách những người Sài Gòn vẫn yêu thương nhau, đùm bọc nhau, tựa vào nhau chứ chẳng cần phải lấy sức nhau để mà sinh tồn.
Sự tranh đoạt không có trên những hè phố nghèo, nơi mà người tan sở tạt vào mua bịch chè “không lấy tiền thừa đâu”, nơi mà nồi chè nào của dì Hường cũng công phu như một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng dâng đời.
“Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
Đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng
Hay đã khóc thương cho người yêu”...


https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1850532&stc=1&d=1629301015

rmho
08-18-2021, 19:30
Đánh Mỹ cut Ngụy nhào, đảng cộng sản vinh quang là vậy!.

thucsvn
08-19-2021, 14:25
DM tại sao ko viết thành hồ tang tóc*?mà lại SàiGòn?

luyenchuong3000
08-19-2021, 14:42
Nghe nói thẻ đảng HCM chóng được dịch covid 19 hả mấy bác.???5255542754151 12

luyenchuong3000
08-19-2021, 14:45
người dân việt xứng đáng nhận dc một cuốc chiến mà không đáng có
chỉ vì ngu không quan tâm đến những gì đang diễn ra tại biển vn

kietkml
08-19-2021, 16:54
Cái lũ khốn nạn vô liêm sỉ luôn nghĩ là đã có MTQ phải có bổn phận đối với họ! Trong khi lũ tà quyền, đảng chó, cùng bọn cướp CA đày đọa chúng mỗi ngày, thì đếch dám hé môi.Bầu cho mấy trăm đại biểu quốc hội đễ làm gì?Đóng thuế nuôi chúng, tại sao không dám đòi hỏi quyền lợi của mình từ những thằng/con đại biểu đó. Vì đó là bổn phận của chúng. Đừng quên phúc niễng cũng là đại biểu quốc hội của Hóc Môn Cũ Chi đó. Hãy hô to: Bác Hù Sống Mãi Trong Lòng Của Chúng Ta!Chỉ cần Tưởng Nhớ Tới Bác Hù, Cái lũ khốn nạn vô liêm sỉ luôn nghĩ là đã có MTQ phải có bổn phận đối với họ! Trong khi lũ tà quyền, đảng chó, cùng bọn cướp CA đày đọa chúng mỗi ngày, thì đếch dám hé môi.Bầu cho mấy trăm đại biểu quốc hội đễ làm gì?Đóng thuế nuôi chúng, tại sao không dám đòi hỏi quyền lợi của mình từ những thằng/con đại biểu đó. Vì đó là bổn phận của chúng. Đừng quên phúc niễng cũng là đại biểu quốc hội của Hóc Môn Cũ Chi đó! Bao năm giải phóng như thế nầy phải không lũ DÂN khốn nạn ăn tàn đốn mạc nầy!
1975 Đánh MỸ Đuổi Thiệu Kỳ! Rước giặc miền bắc vào, mới vừa ăn mừng 30-04 tưng bừng vừa qua đă quên hết rồi ư! Nay 2021 Cả Nước Toàn Dân"THÁO CHẠY TỴ NẠN" Ngay Chính Trên Quê Hương Mình! Không phải vì đại dịch, mà là được Chính Quyền Thối Nát Và Côn Đồ bóp cổ bịt miệng mà toàn Dân Miền Năm ba trợn, sống hèn, không dám mở miệng lớn tiếng như lúc đánh Mỹ đuổi Thiệu Kỳ, để rồi bị mất đi quyền nói lên tiếng nói và quyền biểu tình Vĩnh Viễn....

xanhblue
08-20-2021, 01:57
Hể vinh danh chuyện gì là nó ghi thành phố HCM, còn thiên tai tang thương nó ghì Saigon, để Việt Kiều nhớ Saigon mà gửi tiền giúp, lòng dân bây giờ chửi cái lủ chính phủ gian ác ra mặt, mặt trận tổ quốc lấy tiền từ thiện sao bây giờ không nhả ra mà réo gọi mạnh thường quân giúp nửa, cháy nhà lòi ra 1 lủ tàn ác với dân.

Gibbs
08-20-2021, 08:24
Khóc thương Sài Gòn :112::112::112:

luyenchuong3000
08-20-2021, 11:49
DM tại sao ko viết thành hồ tang tóc*?mà lại SàiGòn?Không còn gì để nói nữa,
1156179431541272