goodidea
08-25-2021, 08:08
Cây xoài trồng ở Giang Nam thì thơm mà trồng ở Giang Tây thì thối…”.
Lúc đầu cũng chưa hiểu lắm, nhưng sau này tôi hiểu rằng, đừng bao giờ nhìn vào gia đình hạnh phúc đủ đầy của một ai đó mà có ý nghĩ muốn cướp, muốn giật của người ta. Biết đâu vào tay người ta thì đẹp như các chị vẫn mơ, nhưng vào tay các chị lại chả ra thể thống gì.
Đằng sau sự viên mãn đó là cả một quá trình vun vén, hy sinh, kết nối của người vợ, người mẹ, cả người chồng và những đứa con nữa…
Đừng thấy chồng người gọn gàng, đàng hoàng, đạo mạo, thành đạt mà vội muốn có. Không có người đàn ông nào có được những điều đó mà không có một phần bàn tay của người vợ chăm sóc con cái, nhà cửa, hay cho chính bản thân anh ấy và thậm chí có muôn vàn công việc không tên nhỏ nhặt đến tay người vợ để các anh luôn xuất hiện toàn diện như vậy.
Đàn ông cũng đừng phụ vợ, tôi chỉ nể những người đàn ông nhất vợ nhì con, chứ không phải những người đàn ông giàu có, nói hay tán giỏi.
Đàn ông vẫn luôn nghĩ thành đạt là có thật nhiều tiền, cũng đúng, nhưng các anh quên rằng khi các anh lớn tuổi, xã hội chỉ hỏi các anh con cái có thành đạt không, vợ chồng có hạnh phúc không? Chứ không hỏi anh có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu sổ đỏ, nên hãy dành sự thành đạt đó để vun vén cho gia đình, mất đi gia đình là sự thất bại lớn nhất rồi, mặc dù có thể các anh sẽ luôn nghĩ rằng chắc chắn sẽ set up lên một gia đình mới tốt hơn.
Đấy, thôi chốt lại là nhân cách thối thì không thể trồng được xoài thơm, các chị ạ!”.
VietBF@sưu tập
Lúc đầu cũng chưa hiểu lắm, nhưng sau này tôi hiểu rằng, đừng bao giờ nhìn vào gia đình hạnh phúc đủ đầy của một ai đó mà có ý nghĩ muốn cướp, muốn giật của người ta. Biết đâu vào tay người ta thì đẹp như các chị vẫn mơ, nhưng vào tay các chị lại chả ra thể thống gì.
Đằng sau sự viên mãn đó là cả một quá trình vun vén, hy sinh, kết nối của người vợ, người mẹ, cả người chồng và những đứa con nữa…
Đừng thấy chồng người gọn gàng, đàng hoàng, đạo mạo, thành đạt mà vội muốn có. Không có người đàn ông nào có được những điều đó mà không có một phần bàn tay của người vợ chăm sóc con cái, nhà cửa, hay cho chính bản thân anh ấy và thậm chí có muôn vàn công việc không tên nhỏ nhặt đến tay người vợ để các anh luôn xuất hiện toàn diện như vậy.
Đàn ông cũng đừng phụ vợ, tôi chỉ nể những người đàn ông nhất vợ nhì con, chứ không phải những người đàn ông giàu có, nói hay tán giỏi.
Đàn ông vẫn luôn nghĩ thành đạt là có thật nhiều tiền, cũng đúng, nhưng các anh quên rằng khi các anh lớn tuổi, xã hội chỉ hỏi các anh con cái có thành đạt không, vợ chồng có hạnh phúc không? Chứ không hỏi anh có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu sổ đỏ, nên hãy dành sự thành đạt đó để vun vén cho gia đình, mất đi gia đình là sự thất bại lớn nhất rồi, mặc dù có thể các anh sẽ luôn nghĩ rằng chắc chắn sẽ set up lên một gia đình mới tốt hơn.
Đấy, thôi chốt lại là nhân cách thối thì không thể trồng được xoài thơm, các chị ạ!”.
VietBF@sưu tập