PDA

View Full Version : HĂY ĐỌC VÀ CẢM NHẬN SỰ SÂU SẮC


goodidea
08-26-2021, 10:24
Một ngày nọ, khi ngài Wilson đi trên đường th́ đụng phải một người mù ăn xin. Nghe giọng điệu người ăn xin rất đáng thương nên Ngài đă cho ông ta một ít tiền. Ngài Wilson đang chuẩn bị bước đi, th́ người mù đó đă kéo Ngài lại và nói:
- “Ngài biết không, tôi không phải bị mù từ lúc mới sinh ra. Tất cả là do sự cố xảy ra ở Hilton hai mươi ba oăm trước.”
Ngài Wilson kinh ngạc hỏi:
- “Thế ra ông bị mù trong vụ nổ nhà máy hoá chất đúng không?
Người mù kích động trả lời:
- “Đúng vậy! Khi đó, những người t́m đường chạy thoát thân chen lấn nhau. Tôi chẳng dễ dàng ǵ xông dược ra cửa, nhưng có một chàng trai trẻ sau lưng tôi lại hét lên: ‘CHO TÔI RA TRƯỚC! TÔI C̉N TRẺ, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!’. Cậu ấy đẩy tôi, giẫm lên người tôi để chạy ra, tôi bị mất đi cảm giác... Khi tỉnh lại, tôi đă trở thành người mù."
Ngài Wilson lạnh lùng nói:
- “Sự thật e không phải là như vậy, ông đă nói ngược rồi!”
Người mù tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Ngài Wilson nhấn mạnh từng chữ một:
- “Tôi cũng là công nhân nhà máy hoá chất Hilton. Chính ông đă giẫm lên người tôi để chạy ra. Câu mà ông nói, ‘CHO TÔI RA TRƯỚC! TÔI C̉N TRẺ, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!’, tôi măi măi không thể nào quên được!”
Người mù đột nhiên chụp lấy Ngài Wilson, bật cười khanh khách:
- “Đó là số phận! Số phận không công bằng! Ngài ở trong, nhưng lại không sao. C̣n tôi chạy ra ngoài, lại trở thành người mù.”
Ngài Wilson đẩy tay người mù ăn xin ra, giơ cây gậy lên, b́nh tĩnh nói:
- “Ông biết không? Tôi cũng là một người mù. Ông tin vào số phận, nhưng tôi th́ không.”

VietBF@sưu tập