PDA

View Full Version : Thúy Nga lần đầu đến nhà Carol Kim: "Tôi thực sự lúng túng"


Cupcake01
08-27-2021, 02:17
"Tôi thực sự lúng túng khi biết tuổi thật của danh ca Carol Kim" – Thúy Nga nói.

Carol Kim là một danh ca nổi tiếng tại Sài Gòn từ trước năm 1975 và sau này là ở hải ngoại. Khác với những danh ca khác, Carol Kim được biết đến với dòng nhạc Soul đậm chất Âu Mỹ và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Soul".

Carol Kim sang Mỹ định cư từ rất sớm, trước cả năm 1975. Tại hải ngoại cô vẫn hoạt động âm nhạc bền bỉ, thường xuyên đi hát tại các tụ điểm, sân khấu lớn nhỏ khác nhau và đến tận bây giờ vẫn được khán giả trong nước yêu mến.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1856423&stc=1&d=1630030611
Khu vường trước nhà Carol Kim

Thời gian qua, danh ca Carol Kim được nhiều cư dân mạng ủng hộ vì đứng ra bênh vực danh hài Thúy Nga trong vụ kiện tụng xoay quanh ca sĩ Kim Ngân.

Vì vậy mà tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, danh hài Thúy Nga đã lần đầu ghé thăm tư gia danh ca Carol Kim tại Mỹ và chứng kiến cuộc sống an yên của cô ở tuổi 73, sau 50 năm gắn bó với âm nhạc.

Vừa bước vào nhà Carol Kim, Thúy Nga đã bày tỏ: "Tôi thực sự lúng túng khi biết tuổi thật của danh ca Carol Kim.

Ban đầu, tôi cứ gọi danh ca Carol Kim là chị vì thấy trẻ quá, nhưng sau khi biết tuổi thật ngang với tuổi mẹ tôi thì tôi lúng túng không biết nên gọi là chị hay cô".

Danh ca Carol Kim thỏa mái đáp lại: "Thúy Nga cũng khiến tôi lúng túng vì lúc nào cũng gọi tôi là chị, làm tôi hết hồn. Nhưng Thúy Nga cứ tự nhiên vì như thế sẽ làm tôi trẻ lại.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1856424&stc=1&d=1630030611
Thúy Nga và Carol Kim

Tôi biết mình đã nhiều tuổi nhưng lại rất hãnh diện, vui mừng khi luôn được người khác gọi là chị, cho thấy tôi vẫn rất khỏe mạnh. Đối với tôi, ở tuổi này thì sức khỏe là trên hết. Tôi theo nghề cũng được 50 năm rồi".

Thúy Nga nghe vậy phải ngạc nhiên thốt lên: "Trời ơi, còn hơn cả gấp đôi tuổi nghề của tôi, chắc tôi phải gọi chị Carol Kim là bà ngoại mới đúng".

Tiếp đó, Carol Kim lí giải về nghệ danh của mình: "Tôi tên thật là Hoàng Kim Hoa. Tôi lấy nghệ danh Carol Kim vì hồi xưa có ca khúc Oh, Carol rất nổi tiếng và tôi là người đầu tiên hát nó tại Việt Nam.

Nhiều người cứ nói tôi là con lai vì nhìn không giống người Việt. Thực ra, tôi không phải con lai, ba má tôi đều là người Malaysia, qua Việt Nam lập nghiệp từ xưa và sinh ra tôi. Tôi nghĩ, như vậy là mình mang dòng máu Việt Nam rồi.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1856422&stc=1&d=1630030611
Chỉ có điều, tôi theo đuổi dòng nhạc Âu Mỹ, đặc biệt là nhạc Soul nên hình tượng của tôi giống với một người ngoại quốc.

Nhà tôi vốn không có truyền thống âm nhạc, cũng không ai theo nghề này, chỉ mình tôi theo vì quá mê. Tôi mê hát từ hồi đi học, mỗi lần hát đều phải trốn vào toilet vì ba tôi là người Hồi giáo nên khó tính lắm, không thích cho con cái làm ca sĩ, nghệ sĩ.

Từ toilet, tôi ra tới phòng tắm hát rồi mới đến sân khấu khi lần đầu thi ca hát năm mười mấy tuổi. Tôi sống tại Sài Gòn mà lên tận Ban Mê Thuột để thi. Hồi đó, tôi xấu lắm, giờ mới đẹp".

VietBF @ Sưu tầm