PDA

View Full Version : Người đàn ông tý ngất khi thấy con vậy kỳ lạ này dưới tầng hầm


nguoiduatinabc
09-10-2021, 10:31
Một ông cụ 82 tuổi bị mắc chứng Alzheimer. Sau khi tình hình trở nên tệ hơn, vì không có ai chăm sóc, người này được chuyển đến nhà dưỡng lão. Lúc đó, Paul mới chợt nhớ ra hình như ở tầng hầm của ông cụ có nuôi 1 con thú cưng nên đã xuống đây để kiểm tra xem tình hình của nó ra sao.

"Khi họ đưa ông ấy tới nhà dưỡng lão, tôi nghĩ hình như ông ấy có nuôi 1 con vật cưng gì đó mà. Cửa nhà vẫn mở nên tôi đã đi xuống, định đem thức ăn cho nó và xem chúng tôi sẽ phải làm gì với nó tiếp theo''.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1866328&stc=1&d=1631269841

Thế nhưng, khi cầm đèn pin bước xuống tầng hầm, Paul đã giật mình khi nhìn thấy 1 con vật kỳ dị ở dưới đó.

Nhìn từ phía sau, Paul không dám chắc đây là con gì với những lọn lông tỏa ra tứ phía, dường như bết lại. Nhưng có 1 điều chắc chắn, đó là tình trạng của nó không được tốt lắm. Có lẽ do chủ bị mắc chứng Alzheimer nên nó đã bị bỏ bê trong 1 thời gian dài.

Nghe tiếng động, con vật quay lại và lúc này Paul mới nhìn rõ nó là 1 con mèo.

Chính vì thế, anh Paul đã đem nó đến Trung tâm Giải cứu Động vật Hoang dã của thành phố Pittsburgh để nhờ các chuyên gia kiểm tra hộ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1866327&stc=1&d=1631269841

"Con mèo đáng thương này đã được đem đến bệnh viện của chúng tôi sau khi chủ nó được đưa đến nhà dưỡng lão. Trên người nó là những cuộn lông bết lại, có vẻ như nó đã bị bỏ mặc trong nhiều năm.

Các nhân viên của chúng tôi đã cạo đi cả cân lông từ cơ thể nó. Khỏi phải nói, giờ con vật đang cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.", trích thông báo trên trang web của Trung tâm Giải cứu Động vật Hoang dã của thành phố Pittsburgh.

"Con mèo bị thừa cân nên nó khó có thể tự liếm lông của mình. Thế nên tình trạng kéo dài khiến lông của nó bị bết lại. Các nhân viên ở trung tâm này chưa từng thấy thứ gì như thế. Kể cả ở trên mạng họ cũng khó mà tìm được 1 con mèo ở trong tình trạng tương tự. Có thể nói đây là 1 trường hợp vô cùng đặc biệt", Caitlin Lasky - 1 nhân viên của Hiệp hội Nhân đạo Tây Pennsylvania nhận xét.

Được biết, chú mèo này tên là Hidey, 14 năm tuổi. Ngoài Hidey ra, chủ nhân của nó còn 1 chú mèo 17 năm tuổi nữa tên là Siam. Anh Paul và vợ mình, Jill quyết định sẽ đem cả 2 chú mèo này về nuôi. Gia đình nhà anh Paul còn có 2 con chó và 3 con mèo nữa, vì thế sau những chuỗi ngày sống trong bóng tối cô đơn, Hidey và Siam sẽ có 1 tổ ấm mới vô cùng đông vui và náo nhiệt.