PDA

View Full Version : Những hành động ân cần, tận tình của đại gia Huỳnh Uy Dũng khiến dân mạng chú ý


nguoiduatinabc
09-15-2021, 12:57
Gần đây, có nhiều ý kiến trái chiều cũng như thông tin không xác thực được tung lên.

Khiến không ít netizen hoài nghi về Quỹ Trái Tim Hằng Hữu cũng như thực hư con người của đại gia Dũng "lò vôi".

Liệu, ông chủ Đại Nam có thật sự là người thân thiện, gần gũi và yêu mến trẻ nhỏ như những gì ông chia sẻ những lần lên sóng giao lưu với dân mạng không.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1870181&stc=1&d=1631710635

Những thắc mắc ấy mới đây đã được giải đáp qua vlog cậu bé từng được Quỹ Trái Tim Hằng Hữu đến thăm Đại Nam để cảm ơn ông Dũng "lò vôi" của một YouTuber do dân mạng đào lại.

Được biết, vlog này lên sóng vào tháng 3/2021. Theo những gì được chia sẻ, cậu bé Hoàng Nhiên và mẹ sau khi mổ tim thành công, vừa xuất viện đã đến gặp đại gia Huỳnh Uy Dũng để cảm ơn ngay trước khi về Kiên Giang.

Đây cũng là lần thứ 2 cậu bé 6 tuổi này đi xa khỏi quê, lên thành phố lớn, trước đó em chỉ ghé TP.HCM một lần để thăm khám bệnh. Vậy nên suốt quãng đường vào Đại Nam, Hoàng Nhiên lộ rõ vẻ ngại ngần, e dè nấp vào lòng mẹ.

Sau khoảng thời gian đợi chờ, ân nhân của hai mẹ con - ông Dũng "lò vôi" đã xuất hiện với trang phục giản dị. Vừa gặp mặt Hoàng Nhiên, đại gia đã hỏi: "Bé nào mổ tim, em này đó hả? Khỏe rồi hả con?" và hàng loạt câu hỏi về quê quán, tuổi tác của cậu bé.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1870180&stc=1&d=1631710635

Tiếp đó, khi thấy cậu bé có vẻ sợ sệt và ngại ngần quên cả chào mình, ông Dũng liền bảo người làm lấy nước ra mời và nhẹ nhàng vẫy tay gọi cậu bé lại gần bắt tay. Mặt khác, ông chủ Đại Nam cũng ngỏ lời mời cậu bé đi coi hà mã, sư tử… trong vườn thú của KDL cho cậu bé đỡ e dè.

Khi cậu bé gật đầu đồng ý, ông lại quay sang người làm dặn dò em bé mới mổ tim xong, hãy thu xếp đưa cậu bé đi thăm quan KDL, sắp xếp xe đưa hai mẹ con về và gửi thêm cho gia đình 1 ít tiền làm lộ phí về quê, mua sữa bồi bổ. Đồng thời, đại gia cũng dặn dò người làm nhớ tìm nhà hàng ven biển cho hai mẹ con ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ trước khi đưa về.

Trước khi rời đi, dưới sự gợi ý của mẹ Hoàng Nhiên, ông Dũng đã cùng cậu bé chụp lại 1 vài tấm ảnh lưu niệm. Ông cũng ân cần dặn dò cậu bé về nhà nhớ ngoan ngoãn, cố gắng học hành cho giỏi.

Khi cậu bé gật đầu đồng ý, ông lại quay sang người làm dặn dò em bé mới mổ tim xong, hãy thu xếp đưa cậu bé đi thăm quan KDL, sắp xếp xe đưa hai mẹ con về và gửi thêm cho gia đình 1 ít tiền làm lộ phí về quê, mua sữa bồi bổ. Đồng thời, đại gia cũng dặn dò người làm nhớ tìm nhà hàng ven biển cho hai mẹ con ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ trước khi đưa về.

Trước khi rời đi, dưới sự gợi ý của mẹ Hoàng Nhiên, ông Dũng đã cùng cậu bé chụp lại 1 vài tấm ảnh lưu niệm. Ông cũng ân cần dặn dò cậu bé về nhà nhớ ngoan ngoãn, cố gắng học hành cho giỏi.