Cupcake01
09-21-2021, 02:40
Đã bảo rồi, "Vui thôi đừng vui quá" mà cứ không nghe cơ, các anh rút kinh nghiệm nhé.
Có câu nói, "30 chưa phải là Tết", và quả thật "đám cưới chưa hết thì chưa thể biết ai là người được đón dâu", không tin ư, bạn cứ theo dõi câu chuyện "thật như đùa" sau đây thì sẽ rõ.
Cearia, 24 tuổi, tới từ Aberdeen, bang Maryland, Mỹ và Sam, 28 tuổi là 1 cặp uyên ương, có lẽ nên duyên với nhau từ sở thích đi du lịch. Sau 1 thời gian yêu đương mặn nồng, cuối cùng họ cũng quyết định làm đám cưới, dự định sẽ sống hạnh phúc cả đời bên nhau.
Ban đầu, mọi chuyện cũng rất bình thường, diễn ra theo đúng truyền thống của 1 đám cưới điển hình của các cặp đôi thích đi du lịch. Cearia mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng.
"Hôm nay tôi khá căng thẳng. Đây là ngày quan trọng và rất nhiều những suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi", Cearia kể lại trong series chương trình truyền hình thực tế Gypsy Brides US của Kênh truyền hình TLC.
Vì không có người thân nào trong gia đình có mặt để chứng kiến con gái thành thân nên Cearia đã nhờ Kyle, 21 tuổi, bạn trai cũ của mình dẫn cô vào lễ đường.
Thế nhưng, cái chữ "nhưng" tai hại lại xảy ra ngay trong đám cưới. Không biết có phải do chú rể lấy được vợ nên mừng quá, hay không hài lòng về điều gì, mà bắt đầu uống say tới mức không kiểm soát được hành động của bản thân.
"Kyle là người thân duy nhất của tôi và đó là lý do tôi muốn anh ấy là 1 phần của đám cưới này", Cearia tâm sự.
"Hôm nay là đám cưới của Cearia và tôi sẽ dẫn cô ấy đi vào lễ đường và trao cô ấy cho Sam", Kyle chia sẻ. Sam thì không mấy hào hứng với sự sắp xếp này, vì Kyle từng là người yêu cũ của Cearia.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1874372&stc=1&d=1632191882
Vì không có người thân nào khác tham dự nên cô dâu đã nhờ Kyle dẫn cô vào lễ đường.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Cearia tiến đến cuối lễ đường.
"Tôi đã bước đến với sự thất vọng. Tôi có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên người Sam. Anh ấy còn chẳng thể nhìn tôi chăm chú, anh ấy đã đánh rơi nhẫn cưới", Cearia kể lại.
Dù Cearia đã cố gắng vượt qua sự khó chịu và tận hưởng ngày trọng đại, nhưng Sam thì không. Anh uống hết cốc bia này đến cốc bia khác.
"Chúng tôi đi đến chỗ cái bánh cưới, anh ấy còn không thể mở được mắt ra, không thể nói, cũng không thể đứng vững. Anh ấy nói gì cũng nhịu. Giờ thì tôi muốn điên lên. Tôi muốn thoát ra khỏi cái váy cưới này. Sam đã làm hỏng đám cưới của tôi. Giờ tôi không còn muốn nhìn anh ta nữa, tôi chỉ muốn bỏ đi", Cearia thú nhận.
Thế rồi, cảm nhận được sự thất vọng của cô dâu, Kyle đã nhân cơ hội bày tỏ cảm xúc thật của mình.
"Anh không thể ngồi đây và chứng kiến những chuyện này xảy ra với em được. Chuyện này thật nực cười. Anh ta là kẻ ngốc. Em đã lấy 1 kẻ ngốc. Đến lúc rời đi rồi, em thấy sao?", Kyle hỏi Cearia.
Chẳng cần Kyle hỏi đến lần thứ 2, Cearia đã đồng ý ngay lập tức. Cô cùng Kyle nắm tay nhau chạy khỏi đám cưới, cả 2 trao nhau 1 nụ hôn rồi đi ra bãi đỗ xe.
"Đám cưới thế là kết thúc, tôi sẽ đi cùng Kyle", Cearia chia sẻ.
VietBF @ Sưu tầm
Có câu nói, "30 chưa phải là Tết", và quả thật "đám cưới chưa hết thì chưa thể biết ai là người được đón dâu", không tin ư, bạn cứ theo dõi câu chuyện "thật như đùa" sau đây thì sẽ rõ.
Cearia, 24 tuổi, tới từ Aberdeen, bang Maryland, Mỹ và Sam, 28 tuổi là 1 cặp uyên ương, có lẽ nên duyên với nhau từ sở thích đi du lịch. Sau 1 thời gian yêu đương mặn nồng, cuối cùng họ cũng quyết định làm đám cưới, dự định sẽ sống hạnh phúc cả đời bên nhau.
Ban đầu, mọi chuyện cũng rất bình thường, diễn ra theo đúng truyền thống của 1 đám cưới điển hình của các cặp đôi thích đi du lịch. Cearia mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng.
"Hôm nay tôi khá căng thẳng. Đây là ngày quan trọng và rất nhiều những suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi", Cearia kể lại trong series chương trình truyền hình thực tế Gypsy Brides US của Kênh truyền hình TLC.
Vì không có người thân nào trong gia đình có mặt để chứng kiến con gái thành thân nên Cearia đã nhờ Kyle, 21 tuổi, bạn trai cũ của mình dẫn cô vào lễ đường.
Thế nhưng, cái chữ "nhưng" tai hại lại xảy ra ngay trong đám cưới. Không biết có phải do chú rể lấy được vợ nên mừng quá, hay không hài lòng về điều gì, mà bắt đầu uống say tới mức không kiểm soát được hành động của bản thân.
"Kyle là người thân duy nhất của tôi và đó là lý do tôi muốn anh ấy là 1 phần của đám cưới này", Cearia tâm sự.
"Hôm nay là đám cưới của Cearia và tôi sẽ dẫn cô ấy đi vào lễ đường và trao cô ấy cho Sam", Kyle chia sẻ. Sam thì không mấy hào hứng với sự sắp xếp này, vì Kyle từng là người yêu cũ của Cearia.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1874372&stc=1&d=1632191882
Vì không có người thân nào khác tham dự nên cô dâu đã nhờ Kyle dẫn cô vào lễ đường.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Cearia tiến đến cuối lễ đường.
"Tôi đã bước đến với sự thất vọng. Tôi có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên người Sam. Anh ấy còn chẳng thể nhìn tôi chăm chú, anh ấy đã đánh rơi nhẫn cưới", Cearia kể lại.
Dù Cearia đã cố gắng vượt qua sự khó chịu và tận hưởng ngày trọng đại, nhưng Sam thì không. Anh uống hết cốc bia này đến cốc bia khác.
"Chúng tôi đi đến chỗ cái bánh cưới, anh ấy còn không thể mở được mắt ra, không thể nói, cũng không thể đứng vững. Anh ấy nói gì cũng nhịu. Giờ thì tôi muốn điên lên. Tôi muốn thoát ra khỏi cái váy cưới này. Sam đã làm hỏng đám cưới của tôi. Giờ tôi không còn muốn nhìn anh ta nữa, tôi chỉ muốn bỏ đi", Cearia thú nhận.
Thế rồi, cảm nhận được sự thất vọng của cô dâu, Kyle đã nhân cơ hội bày tỏ cảm xúc thật của mình.
"Anh không thể ngồi đây và chứng kiến những chuyện này xảy ra với em được. Chuyện này thật nực cười. Anh ta là kẻ ngốc. Em đã lấy 1 kẻ ngốc. Đến lúc rời đi rồi, em thấy sao?", Kyle hỏi Cearia.
Chẳng cần Kyle hỏi đến lần thứ 2, Cearia đã đồng ý ngay lập tức. Cô cùng Kyle nắm tay nhau chạy khỏi đám cưới, cả 2 trao nhau 1 nụ hôn rồi đi ra bãi đỗ xe.
"Đám cưới thế là kết thúc, tôi sẽ đi cùng Kyle", Cearia chia sẻ.
VietBF @ Sưu tầm