vuitoichat
09-29-2021, 14:48
Theo như lời của nữ nghệ sĩ Thúy Nga chia sẻ rằng, nữ ca sĩ Phi Nhung thật lắm, cô ấy cứ vừa nằm trong phòng với tôi, vừa kể chuyện, vừa khóc dữ dội. Cô ấy nói, tôi nặng gánh lắm bà ơi. Nhìn vậy chứ tôi rất khổ.
Vào 12h15 ngày 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với danh hài Thúy Nga về những ký ức của chị với cố nghệ sĩ Phi Nhung.
Phi Nhung thật lắm!
Nữ ca sĩ Phi Nhung đã tạ thế sau hơn một tháng nằm viện điều trị Covid-19. Cảm xúc của chị như thế nào sau khi nghe được thông tin này?
- Tôi rất sốc và vẫn không tin nổi vào sự thật. Tôi biết Phi Nhung bệnh đã lâu và vẫn theo dõi tình hình của cô ấy. Qua kết nối với các nghệ sĩ, tôi đã biết Phi Nhung chuyển biến nặng, nhưng luôn tin Phi Nhung sẽ tỉnh, sẽ chống chọi được. Không ngờ rằng, cuối cùng mình đã dự đoán sai. Cô ấy đã mãi mãi ra đi...
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881672&stc=1&d=1632926839
Bức ảnh cuối cùng của Thúy Nga và Phi Nhung. (Ảnh: NVCC)
Chắc hẳn chị còn lưu giữ nhiều hình ảnh của nghệ sĩ Phi Nhung trong ký ức?
- Tôi chạy show với Phi Nhung rất nhiều lần, nhưng nhớ nhất là lần duy nhất ngủ chung phòng với cô ấy. Phi Nhung thật lắm, thật đến mức làm làm cho tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Những cử chỉ, lời của Phi Nhung ngày hôm đó tôi vẫn nhớ tới bây giờ, không bao giờ quên được.
Đợt đó chúng tôi cùng đi diễn ở Châu Âu, sau khi show kết thúc, chúng tôi có bữa tiệc nhỏ và được rất nhiều khán giả mời rượu. Phi Nhung có biết uống nhưng được mời nhiều quá, nên cô ấy bị "xỉn". Lúc "xỉn" Phi Nhung ôm chặt tôi rồi khóc rất nhiều. Những lúc đó cô ấy thật lắm, cô ấy cứ vừa nằm trong phòng với tôi, vừa kể chuyện, vừa khóc dữ dội.
Phi Nhung bảo tôi: "Nhìn vậy thôi chứ tôi gánh nặng lắm bà ơi! Tôi phải lo gia đình từ trẻ tới giờ, tôi phải gánh vác cho người thân rất khổ sở". Cô ấy kể lại quá khứ khổ cực ngày xưa, kể lại những câu chuyện tình cảm, đời tư còn dang dở. Tôi nghe vậy thương Phi Nhung vô cùng mà không biết làm sao. Đời người nghệ sĩ thường như vậy. Trên sân khấu có ánh hào quang, thì chuyện riêng lại là những góc khuất không trọn vẹn.
Lần cuối cùng chị gặp Phi Nhung có lẽ cũng không quá xa?
- Đó là dịp Tết năm 2020, khi tôi đi chợ hoa và gặp Phi Nhung cùng các con tới chụp hình Tết. Chúng tôi vui vẻ chụp hình chung và không ai nghĩ đó là bức hình cuối cùng. Một năm rưỡi năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi ở Mỹ, Phi Nhung ở Việt Nam nên chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ.
"Phi Nhung yêu ai là hết lòng hết dạ"
Nữ ca sĩ Phi Nhung hồng nhan nhưng đa truân, dường như vô cùng lận đận chuyện tình cảm?
- Đúng vậy, Phi Nhung vô cùng lận đận, dù yêu ai là mang hết lòng hết dạ cho người ấy. Tôi nhớ có lần Phi Nhung yêu một anh chàng người Ý, cô ấy không tiếc gì, bỏ hết sự nghiệp qua Ý ở mấy năm, đồng nghiệp chúng tôi không ai biết Phi Nhung đi đâu làm gì. Khi chuyện tình tan vỡ, Phi Nhung mới về Mỹ và đi hát trở lại. Được cái, Phi Nhung được Tổ nghiệp "đãi", dù nghỉ hát bao lâu khi quay lại vẫn tỏa sáng, luôn được khán giả đón nhận.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, Phi Nhung có giọng hát truyền cảm, ngoại hình đẹp, sau bao nhiêu năm không bao giờ sa sút phong độ. Sau này về Việt Nam, hình ảnh Phi Nhung càng đẹp hơn vì có ê-kíp chăm sóc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881673&stc=1&d=1632926839
Nữ ca sĩ Phi Nhung. (Ảnh: FBNV)
Nghệ sĩ Thanh Lan cũng từng nói "mỗi lần Phi Nhung cất tiếng hát thì đều khiến người nghe rưng rưng cảm động vì chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự"... Chị nghĩ sao về điều này?
- Giọng hát của Phi Nhung đúng là thiên bẩm. Tôi chưa bao giờ thấy Phi Nhung hát dở bất kỳ bài hát nào. Show diễn của Phi Nhung luôn đầy ắp, đĩa hát luôn bán chạy, cô hát cặp với ai cũng được, Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh đều hợp.
Phi Nhung nhắm mắt ở tuổi 51, nhưng cô ấy đã có một cuộc đời đáng sống, một sự nghiệp tỏa sáng và có nhiều dấu ấn vinh quang. Đó là điều không phải nghệ sĩ cũng may mắn có được.
- Ngôi nhà của Phi Nhung tại Mỹ, giờ đây có lẽ sẽ vắng bóng người?
Wendy (con gái Phi Nhung) vẫn qua lại đó, và dường như Phi Nhung cũng có cho mấy người bạn làm nghề trang điểm ở lại. Phi Nhung thương con gái lắm, luôn cố lo cho con đầy đủ, trọn vẹn, mà số phận người nghệ sĩ nay đây mai đó, ít có thời gian gần gũi.
Wendy cũng rất yêu mẹ, mỗi lần mẹ về Mỹ, em đều bỏ hết mọi việc để ở bên Phi Nhung. Giờ này, có lẽ Wendy đang rất buồn và suy sụp.
Tôi mong Phi Nhung ra đi thanh thản. Mong cho Wendy và những đứa con của Phi Nhung sớm lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Giọng hát ngọt ngào của Phi Nhung sẽ còn mãi ở lại trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Vào 12h15 ngày 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ bàng hoàng, xót xa.
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với danh hài Thúy Nga về những ký ức của chị với cố nghệ sĩ Phi Nhung.
Phi Nhung thật lắm!
Nữ ca sĩ Phi Nhung đã tạ thế sau hơn một tháng nằm viện điều trị Covid-19. Cảm xúc của chị như thế nào sau khi nghe được thông tin này?
- Tôi rất sốc và vẫn không tin nổi vào sự thật. Tôi biết Phi Nhung bệnh đã lâu và vẫn theo dõi tình hình của cô ấy. Qua kết nối với các nghệ sĩ, tôi đã biết Phi Nhung chuyển biến nặng, nhưng luôn tin Phi Nhung sẽ tỉnh, sẽ chống chọi được. Không ngờ rằng, cuối cùng mình đã dự đoán sai. Cô ấy đã mãi mãi ra đi...
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881672&stc=1&d=1632926839
Bức ảnh cuối cùng của Thúy Nga và Phi Nhung. (Ảnh: NVCC)
Chắc hẳn chị còn lưu giữ nhiều hình ảnh của nghệ sĩ Phi Nhung trong ký ức?
- Tôi chạy show với Phi Nhung rất nhiều lần, nhưng nhớ nhất là lần duy nhất ngủ chung phòng với cô ấy. Phi Nhung thật lắm, thật đến mức làm làm cho tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Những cử chỉ, lời của Phi Nhung ngày hôm đó tôi vẫn nhớ tới bây giờ, không bao giờ quên được.
Đợt đó chúng tôi cùng đi diễn ở Châu Âu, sau khi show kết thúc, chúng tôi có bữa tiệc nhỏ và được rất nhiều khán giả mời rượu. Phi Nhung có biết uống nhưng được mời nhiều quá, nên cô ấy bị "xỉn". Lúc "xỉn" Phi Nhung ôm chặt tôi rồi khóc rất nhiều. Những lúc đó cô ấy thật lắm, cô ấy cứ vừa nằm trong phòng với tôi, vừa kể chuyện, vừa khóc dữ dội.
Phi Nhung bảo tôi: "Nhìn vậy thôi chứ tôi gánh nặng lắm bà ơi! Tôi phải lo gia đình từ trẻ tới giờ, tôi phải gánh vác cho người thân rất khổ sở". Cô ấy kể lại quá khứ khổ cực ngày xưa, kể lại những câu chuyện tình cảm, đời tư còn dang dở. Tôi nghe vậy thương Phi Nhung vô cùng mà không biết làm sao. Đời người nghệ sĩ thường như vậy. Trên sân khấu có ánh hào quang, thì chuyện riêng lại là những góc khuất không trọn vẹn.
Lần cuối cùng chị gặp Phi Nhung có lẽ cũng không quá xa?
- Đó là dịp Tết năm 2020, khi tôi đi chợ hoa và gặp Phi Nhung cùng các con tới chụp hình Tết. Chúng tôi vui vẻ chụp hình chung và không ai nghĩ đó là bức hình cuối cùng. Một năm rưỡi năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi ở Mỹ, Phi Nhung ở Việt Nam nên chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ.
"Phi Nhung yêu ai là hết lòng hết dạ"
Nữ ca sĩ Phi Nhung hồng nhan nhưng đa truân, dường như vô cùng lận đận chuyện tình cảm?
- Đúng vậy, Phi Nhung vô cùng lận đận, dù yêu ai là mang hết lòng hết dạ cho người ấy. Tôi nhớ có lần Phi Nhung yêu một anh chàng người Ý, cô ấy không tiếc gì, bỏ hết sự nghiệp qua Ý ở mấy năm, đồng nghiệp chúng tôi không ai biết Phi Nhung đi đâu làm gì. Khi chuyện tình tan vỡ, Phi Nhung mới về Mỹ và đi hát trở lại. Được cái, Phi Nhung được Tổ nghiệp "đãi", dù nghỉ hát bao lâu khi quay lại vẫn tỏa sáng, luôn được khán giả đón nhận.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, Phi Nhung có giọng hát truyền cảm, ngoại hình đẹp, sau bao nhiêu năm không bao giờ sa sút phong độ. Sau này về Việt Nam, hình ảnh Phi Nhung càng đẹp hơn vì có ê-kíp chăm sóc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1881673&stc=1&d=1632926839
Nữ ca sĩ Phi Nhung. (Ảnh: FBNV)
Nghệ sĩ Thanh Lan cũng từng nói "mỗi lần Phi Nhung cất tiếng hát thì đều khiến người nghe rưng rưng cảm động vì chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự"... Chị nghĩ sao về điều này?
- Giọng hát của Phi Nhung đúng là thiên bẩm. Tôi chưa bao giờ thấy Phi Nhung hát dở bất kỳ bài hát nào. Show diễn của Phi Nhung luôn đầy ắp, đĩa hát luôn bán chạy, cô hát cặp với ai cũng được, Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh đều hợp.
Phi Nhung nhắm mắt ở tuổi 51, nhưng cô ấy đã có một cuộc đời đáng sống, một sự nghiệp tỏa sáng và có nhiều dấu ấn vinh quang. Đó là điều không phải nghệ sĩ cũng may mắn có được.
- Ngôi nhà của Phi Nhung tại Mỹ, giờ đây có lẽ sẽ vắng bóng người?
Wendy (con gái Phi Nhung) vẫn qua lại đó, và dường như Phi Nhung cũng có cho mấy người bạn làm nghề trang điểm ở lại. Phi Nhung thương con gái lắm, luôn cố lo cho con đầy đủ, trọn vẹn, mà số phận người nghệ sĩ nay đây mai đó, ít có thời gian gần gũi.
Wendy cũng rất yêu mẹ, mỗi lần mẹ về Mỹ, em đều bỏ hết mọi việc để ở bên Phi Nhung. Giờ này, có lẽ Wendy đang rất buồn và suy sụp.
Tôi mong Phi Nhung ra đi thanh thản. Mong cho Wendy và những đứa con của Phi Nhung sớm lấy lại được sự bình an trong tâm hồn. Giọng hát ngọt ngào của Phi Nhung sẽ còn mãi ở lại trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!