Log in

View Full Version : Hãy đầu tư vào sức khỏe, thời gian và lòng tin


trungthuc
10-01-2021, 20:42
Bạn có thể cho đi nhiều thứ, trong đó có tình yêu và lòng trắc ẩn, nhưng đừng nên lãng phí sức khỏe, thời gian và lòng tin.

Sức khỏe là vàng

Người xưa có câu, "Sức khỏe là vàng". Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có, làm việc như điên, ăn uống không điều độ, và ăn chơi thì… "xả láng, sáng dậy sớm" để rồi tiếp tục… "làm việc như con trâu".
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/PN-Dung-nen-phi-suc-khoe-1.jpg
Hãy coi sức khỏe là ưu tiên số 1 trong cuộc sống. (Hình: Avrielle Suleiman/Unsplash)
Cứ tiếp tục như thế, cơ thể càng ngày sẽ mệt mỏi và bị lão hóa nhanh. Đến khi bệnh tật ốm yếu, nhà nếu có cả tủ vàng cũng không mua lại được sức khỏe và mạng sống. Sức khỏe là vàng, nhưng vàng không thể mua được sức khỏe.

Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng cho biết, ông coi sức khỏe là ưu tiên số 1 trong cuộc sống, còn danh tiếng, sự nghiệp và ngay cả gia đình cũng đều đứng sau con số 1 này.

Ông nhấn mạnh: "Sức khỏe giống như một con đập, nếu đợi nó sắp sập rồi mới tìm cách chống đỡ thì dù có tiêu tốn bao nhiêu sức lực và của cải cũng không thể cứu chữa được".

Còn tỷ phú Warren Buffett cho rằng, có hai khoản đầu tư mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ lỗ, đó là đầu tư vào sức khỏe, tri thức.

Thời gian không lấy lại được

Thời gian trôi qua rất nhanh, bạn có thấy như thế hay không? Cũng giống như sức khỏe, thời gian cần phải được quý trọng. Thời gian khi đã qua đi, sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhiều người bỏ lỡ thời gian, lãng phí thời gian, theo đuổi những điều không cần thiết, để rồi sau này ngồi lại mà hối tiếc. Vì thế, đừng nên lãng phí, mà cũng đừng tiếc rẻ, vì dù có tiếc nuối, bạn cũng đã đánh mất đi rồi.

Thay vì ngồi trách móc, chì chiết, hay phán xét người khác, ngay cả khi bị đối xử bất công hay bị lừa dối, hãy dành thời gian cho cuộc sống, công việc và hành trình tương lai của mình. Bạn sẽ cảm thấy điều đó thật sự có ý nghĩa và thật hạnh phúc. Hãy tận dụng ngay lúc bạn vẫn còn một "quỹ thời gian".

Nhà văn Lỗ Tấn nói: "Lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi, lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc giết người cướp của".