nguoiduatinabc
10-02-2021, 04:12
Trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện. Nam Em đã phải thốt lên: "Trời ơi, tôi không ngờ anh Lâm lại ăn mặc xấu xí như thế kia, nhìn cứ như shipper. Ai đời nghệ sĩ lên truyền hình mà mặc thế thì phản cảm quá".
Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy tỏ liền nói: "Tôi đề nghị chương trình tắt micro của Nam Em đi. Tôi không muốn nghe cô này nói. Đồ tôi mặc đẹp như thế mà kêu giống shipper.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1883734&stc=1&d=1633147955
Nam Em hãy tự nhìn lại mình đi, coi bộ đồ của ai xấu hơn. Bộ đồ Nam Em đang mặc mới là tối tăm mù mịt, xấu xí như con vịt.
Rồi Nam Em hãy nhìn lại tôi đi, vô cùng đẹp và sáng láng, nhìn không ai biết là diễn viên hề. Tôi đi ra ngoài đường cứ bị người ta hỏi sao với nhan sắc này không làm người mẫu hoặc thi nam vương, lại đi làm hề như vậy".
Khả Như nghe tới đây lập tức lên tiếng: "Chôn ngay ý nghĩ đó đi Lê Dương Bảo Lâm ạ. Phận của bạn mãi mãi làm hề thôi". Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy chỉ biết câm nín.
Sau khi trêu chọc nhau, các nghệ sĩ cùng nhau thảo luận xem với nghệ sĩ thì ngoại hình hay tính cách quan trọng hơn. Vừa vào chủ đề, Lê Dương Bảo Lâm đã khẳng định chắc nịch:
"Tôi khẳng định luôn, tôi không phải người coi trọng ngoại hình nên khi làm nghệ sĩ, tôi không hề chú ý ngoại hình. Mọi người thấy tôi phẫu thuật nhiều nên cứ tưởng tôi chỉ chăm chăm vào ngoại hình nhưng không phải thế.
Tôi chỉ chú trọng vào diễn xuất, nét diễn của tôi thôi và tôi hết lòng, máu lửa với nghề vô cùng. Ngoại hình với tôi chỉ là phù du".
Lê Dương Bảo Lâm vừa nói tới đây thì Khả Như tố: "Tôi không tin. Lê Dương Bảo Lâm nói không trọng ngoại hình nhưng lúc nào cũng rủ tôi đi spa, chích filler, bơm mặt, tẩy da… các kiểu". Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy đành im lặng.
Trong khi đó, Duy Khánh lại bày tỏ: "Riêng tôi lại thấy, với nghệ sĩ thì ngoại hình là cái cực kỳ quan trọng, quyết định phần lớn thành công.
Lúc mới vào nghề, chẳng ai biết đến tôi và chẳng ai để ý xem tôi diễn xuất ra sao. Đùng một ngày nọ, tôi tham gia một video trên mạng và chỉ được cho xuất hiện đúng 3 giây.
Nhưng tôi vừa quay lại cười một cái, nụ cười tỏa nắng của tôi khiến khán giả yêu thích, tự tìm tới và theo dõi tôi. Từ đó tôi nổi tiếng và có cơ hội làm nghề".
Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy tỏ liền nói: "Tôi đề nghị chương trình tắt micro của Nam Em đi. Tôi không muốn nghe cô này nói. Đồ tôi mặc đẹp như thế mà kêu giống shipper.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1883734&stc=1&d=1633147955
Nam Em hãy tự nhìn lại mình đi, coi bộ đồ của ai xấu hơn. Bộ đồ Nam Em đang mặc mới là tối tăm mù mịt, xấu xí như con vịt.
Rồi Nam Em hãy nhìn lại tôi đi, vô cùng đẹp và sáng láng, nhìn không ai biết là diễn viên hề. Tôi đi ra ngoài đường cứ bị người ta hỏi sao với nhan sắc này không làm người mẫu hoặc thi nam vương, lại đi làm hề như vậy".
Khả Như nghe tới đây lập tức lên tiếng: "Chôn ngay ý nghĩ đó đi Lê Dương Bảo Lâm ạ. Phận của bạn mãi mãi làm hề thôi". Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy chỉ biết câm nín.
Sau khi trêu chọc nhau, các nghệ sĩ cùng nhau thảo luận xem với nghệ sĩ thì ngoại hình hay tính cách quan trọng hơn. Vừa vào chủ đề, Lê Dương Bảo Lâm đã khẳng định chắc nịch:
"Tôi khẳng định luôn, tôi không phải người coi trọng ngoại hình nên khi làm nghệ sĩ, tôi không hề chú ý ngoại hình. Mọi người thấy tôi phẫu thuật nhiều nên cứ tưởng tôi chỉ chăm chăm vào ngoại hình nhưng không phải thế.
Tôi chỉ chú trọng vào diễn xuất, nét diễn của tôi thôi và tôi hết lòng, máu lửa với nghề vô cùng. Ngoại hình với tôi chỉ là phù du".
Lê Dương Bảo Lâm vừa nói tới đây thì Khả Như tố: "Tôi không tin. Lê Dương Bảo Lâm nói không trọng ngoại hình nhưng lúc nào cũng rủ tôi đi spa, chích filler, bơm mặt, tẩy da… các kiểu". Lê Dương Bảo Lâm nghe vậy đành im lặng.
Trong khi đó, Duy Khánh lại bày tỏ: "Riêng tôi lại thấy, với nghệ sĩ thì ngoại hình là cái cực kỳ quan trọng, quyết định phần lớn thành công.
Lúc mới vào nghề, chẳng ai biết đến tôi và chẳng ai để ý xem tôi diễn xuất ra sao. Đùng một ngày nọ, tôi tham gia một video trên mạng và chỉ được cho xuất hiện đúng 3 giây.
Nhưng tôi vừa quay lại cười một cái, nụ cười tỏa nắng của tôi khiến khán giả yêu thích, tự tìm tới và theo dõi tôi. Từ đó tôi nổi tiếng và có cơ hội làm nghề".