xepdemden
10-02-2021, 11:09
BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nhiều đoạn video clip được lan truyền qua Facebook và YouTube cho thấy cảnh tượng ít nhất hàng chục dân quân tự vệ vụt gậy như bổ củi vào nhóm người dân đi xe gắn máy về quê.
Vụ việc được cho là xảy ra vào chiều 1 Tháng Mười ở cổng 168, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa 2, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, hàng trăm công nhân ở trọ tại khu vực này đi xe gắn máy đòi mở rào để được về quê.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/VN-Binh-Duong-dan-quan-danh-dan-1.jpg
Đối đầu giữa người dân muốn về quê và dân quân tự vệ tại Bình Dương.
(Hình chụp qua màn hình)
Tại hiện trường, hàng chục dân quân tự vệ, được trang bị khiên chắn và dùi cui thẳng tay đánh đập người dân. Trong đoạn clip, nhiều tiếng la thét thất thanh khi một người đi xe gắn máy bị đánh gãy chân, nằm tại chỗ sau trận đòn hội đồng.
Thậm chí, để ngăn cản nhóm công nhân về quê, nhà chức trách còn điều động xe cẩu những tấm chắn bê tông để bít đường.
Trong đoạn clip, một số người dân bất bình nói với giới chức địa phương rằng “nếu chính quyền giúp trả tiền trọ như đã hứa, cho ăn uống đầy đủ, không bỏ đói, thì dân không ùn ùn về đâu.”
Bên dưới các đoạn clip, nhiều Facebooker bày tỏ sự phẫn nộ về việc dân quân thẳng tay đánh dân như đánh kẻ thù. “Xưa quân với dân như cá với nước, giờ quân với dân như kẻ thù đời nào,” một Facebooker bình luận.
Liên quan vụ này, báo Dân Trí dẫn lời ông Thạch Ni, quê ở Trà Vinh, đang làm công nhân ở Bình Dương, nói: “Sau nhiều tháng cố gắng bám trụ và đã hết sạch tiền tiết kiệm, chúng tôi không còn thu nhập nữa. Số tiền nhà nước hỗ trợ cũng hết rồi. Biết là không cho phép người dân tự ý về quê nhưng khổ quá rồi, không thể bám trụ được nữa.”
Báo này ghi nhận cảnh tượng hàng ngàn công nhân quê ở miền Tây mắc kẹt ở Bình Dương mấy tháng qua, đã tập trung dưới mưa xuyên đêm trên quốc lộ 13 để xin nhà chức trách cho “thông chốt” về quê.
Trong một diễn biến khác, báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 2 Tháng Mười cho hay, hàng trăm người dân ở Bình Dương đi xe máy về quê được chính quyền “vận động ở lại.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/VN-Binh-Duong-dan-quan-danh-dan-2.jpg
Dân quân tự vệ tại Bình Dương dùng dùi cui đánh người dân. (Hình chụp qua màn hình)
Theo ghi nhận của báo này, các nhóm công nhân tại thị xã Bến Cát, Tân Uyên… rủ nhau đi về quê ở các tỉnh miền Tây đều bị nhà chức trách chặn lại.
Báo Sài Gòn Giải Phóng trấn an rằng nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất “đã có kế hoạch làm việc theo từng giai đoạn và cần rất nhiều lao động.”
“Đối với trường hợp bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu chính đáng, tỉnh Bình Dương sẽ liên hệ, phối hợp với các địa phương để có phương án đưa đón về quê có chọn lọc, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh,” tờ báo viết thêm.
(N.H.K)
Vụ việc được cho là xảy ra vào chiều 1 Tháng Mười ở cổng 168, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa 2, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, hàng trăm công nhân ở trọ tại khu vực này đi xe gắn máy đòi mở rào để được về quê.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/VN-Binh-Duong-dan-quan-danh-dan-1.jpg
Đối đầu giữa người dân muốn về quê và dân quân tự vệ tại Bình Dương.
(Hình chụp qua màn hình)
Tại hiện trường, hàng chục dân quân tự vệ, được trang bị khiên chắn và dùi cui thẳng tay đánh đập người dân. Trong đoạn clip, nhiều tiếng la thét thất thanh khi một người đi xe gắn máy bị đánh gãy chân, nằm tại chỗ sau trận đòn hội đồng.
Thậm chí, để ngăn cản nhóm công nhân về quê, nhà chức trách còn điều động xe cẩu những tấm chắn bê tông để bít đường.
Trong đoạn clip, một số người dân bất bình nói với giới chức địa phương rằng “nếu chính quyền giúp trả tiền trọ như đã hứa, cho ăn uống đầy đủ, không bỏ đói, thì dân không ùn ùn về đâu.”
Bên dưới các đoạn clip, nhiều Facebooker bày tỏ sự phẫn nộ về việc dân quân thẳng tay đánh dân như đánh kẻ thù. “Xưa quân với dân như cá với nước, giờ quân với dân như kẻ thù đời nào,” một Facebooker bình luận.
Liên quan vụ này, báo Dân Trí dẫn lời ông Thạch Ni, quê ở Trà Vinh, đang làm công nhân ở Bình Dương, nói: “Sau nhiều tháng cố gắng bám trụ và đã hết sạch tiền tiết kiệm, chúng tôi không còn thu nhập nữa. Số tiền nhà nước hỗ trợ cũng hết rồi. Biết là không cho phép người dân tự ý về quê nhưng khổ quá rồi, không thể bám trụ được nữa.”
Báo này ghi nhận cảnh tượng hàng ngàn công nhân quê ở miền Tây mắc kẹt ở Bình Dương mấy tháng qua, đã tập trung dưới mưa xuyên đêm trên quốc lộ 13 để xin nhà chức trách cho “thông chốt” về quê.
Trong một diễn biến khác, báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 2 Tháng Mười cho hay, hàng trăm người dân ở Bình Dương đi xe máy về quê được chính quyền “vận động ở lại.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/VN-Binh-Duong-dan-quan-danh-dan-2.jpg
Dân quân tự vệ tại Bình Dương dùng dùi cui đánh người dân. (Hình chụp qua màn hình)
Theo ghi nhận của báo này, các nhóm công nhân tại thị xã Bến Cát, Tân Uyên… rủ nhau đi về quê ở các tỉnh miền Tây đều bị nhà chức trách chặn lại.
Báo Sài Gòn Giải Phóng trấn an rằng nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất “đã có kế hoạch làm việc theo từng giai đoạn và cần rất nhiều lao động.”
“Đối với trường hợp bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu chính đáng, tỉnh Bình Dương sẽ liên hệ, phối hợp với các địa phương để có phương án đưa đón về quê có chọn lọc, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh,” tờ báo viết thêm.
(N.H.K)