nguoiduatinabc
10-04-2021, 15:29
Trong những ngày qua, rất đông bà con các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… làm ăn, sinh sống ở TP.HCM và các tỉnh ở phía Nam đi xe máy, ô tô về quê tránh dịch Covid-19. Với trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, các cán bộ chiến sĩ công an đang phát huy vai trò 'Vì nhân dân phục vụ' đội nắng, dầm mưa để tiếp tế lương thực, thực phẩm, dẫn đường cho bà con về quê an toàn.
Thậm chí như mới đây, một chiến sĩ công an còn không ngại ngần 'ngả mũ' để vận động quyên góp giúp gia đình nghèo về quê được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người xúc động, rưng rưng nước mắt.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885797&stc=1&d=1633361351
Cụ thể theo nội dung clip, chiến sĩ công an đã lấy mũ của mình để đi xin tiền giúp đỡ 2 vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ có lộ phí về quê. Mấy tháng ở thành phố do dịch, đôi vợ chồng này không thể trụ lại được nữa vì đã không còn gì để ăn.
Đứng trước hoàn cảnh thương tâm đó, người chiến sĩ đã không ngần ngại, cầm chiếc mũ bảo hiểm đi quanh khắp xóm để vận động từng người một để giúp đỡ đôi vợ chồng có thêm ít tiền trang trải. Mỗi lần được bà con cho tiền, anh lại cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Nghĩa cử cao đẹp, nhân văn và ấm áp tình người của anh khiến cho bà con ai nấy đều cảm thấy xúc động. Dù còn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch nhưng ai cũng bớt một chút tiền để quyên góp ủng hộ cho cặp vợ chồng nghèo.
'Cảm ơn anh về nghĩa cử cao đẹp như vậy. Chúc anh có thêm nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao'.
Nhìn cách anh cầm mũ đi xin mà thấy thương quá. Có lẽ phải đồng cảm với người dân và thấu hiểu cho nỗi vất vả của họ nên anh mới có hành động đáng khâm phục như vậy'.
'Nhìn nhiều hình ảnh đẹp về các chiến sĩ công an mùa dịch mà thấy thương nhưng cũng rất cảm phục tấm lòng của các anh'.
Theo báo Pháp luật và Bạn đọc, clip được quay tại Bình Dương. Chiến sĩ công an đi xin tiền giúp dân là anh Phạm Đông, hiện đang là học viên trường Học viện Cảnh sát Nhân dân T32. Anh Đông được tăng cường vào Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Khu phố 6, phường Thới Hoà.
Anh cho biết sau khi nghe chuyện về hoàn cảnh đặc biệt của đôi vợ chồng nghèo khi 2 đứa con nhỏ không còn sữa để uống, 3 tháng trời phải gồng mình chống dịch, anh cảm thấy xúc động và muốn giúp đỡ một phần nào đó giúp họ có thể về quê, trang trải thêm cuộc sống.
Thậm chí như mới đây, một chiến sĩ công an còn không ngại ngần 'ngả mũ' để vận động quyên góp giúp gia đình nghèo về quê được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người xúc động, rưng rưng nước mắt.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1885797&stc=1&d=1633361351
Cụ thể theo nội dung clip, chiến sĩ công an đã lấy mũ của mình để đi xin tiền giúp đỡ 2 vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ có lộ phí về quê. Mấy tháng ở thành phố do dịch, đôi vợ chồng này không thể trụ lại được nữa vì đã không còn gì để ăn.
Đứng trước hoàn cảnh thương tâm đó, người chiến sĩ đã không ngần ngại, cầm chiếc mũ bảo hiểm đi quanh khắp xóm để vận động từng người một để giúp đỡ đôi vợ chồng có thêm ít tiền trang trải. Mỗi lần được bà con cho tiền, anh lại cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Nghĩa cử cao đẹp, nhân văn và ấm áp tình người của anh khiến cho bà con ai nấy đều cảm thấy xúc động. Dù còn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch nhưng ai cũng bớt một chút tiền để quyên góp ủng hộ cho cặp vợ chồng nghèo.
'Cảm ơn anh về nghĩa cử cao đẹp như vậy. Chúc anh có thêm nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao'.
Nhìn cách anh cầm mũ đi xin mà thấy thương quá. Có lẽ phải đồng cảm với người dân và thấu hiểu cho nỗi vất vả của họ nên anh mới có hành động đáng khâm phục như vậy'.
'Nhìn nhiều hình ảnh đẹp về các chiến sĩ công an mùa dịch mà thấy thương nhưng cũng rất cảm phục tấm lòng của các anh'.
Theo báo Pháp luật và Bạn đọc, clip được quay tại Bình Dương. Chiến sĩ công an đi xin tiền giúp dân là anh Phạm Đông, hiện đang là học viên trường Học viện Cảnh sát Nhân dân T32. Anh Đông được tăng cường vào Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Khu phố 6, phường Thới Hoà.
Anh cho biết sau khi nghe chuyện về hoàn cảnh đặc biệt của đôi vợ chồng nghèo khi 2 đứa con nhỏ không còn sữa để uống, 3 tháng trời phải gồng mình chống dịch, anh cảm thấy xúc động và muốn giúp đỡ một phần nào đó giúp họ có thể về quê, trang trải thêm cuộc sống.