PDA

View Full Version : Hà Nội chi hơn $15 triệu xây 500 mét đường, 3 năm chưa xong


xepdemden
10-05-2021, 19:59
HÀ NỘI, Việt Nam-
Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng ở quận Thanh Xuân, chỉ dài gần 500 mét được Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cho khởi công vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, gây khó khăn cho xe cộ người dân qua lại.

Dự án do Ủy Ban Nhân Dân quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, với tổng số tiền hơn 360 tỷ đồng ($15.83 triệu).

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/vn-duong-bui-2.jpg

Khá nhiều trường hợp người đi xe gắn máy bị ngã do mặt đường gồ ghề, sụt lún.
(Hình: Thế Bằng)

Công trình dự kiến được hoàn thành vào năm 2020, thế nhưng hiện tại, mặt đường vẫn bị thu hẹp bởi các dụng cụ thi công công trình như xe lu, rào chắn, vật liệu xây dựng…

Dọc con đường có khá nhiều chướng ngại vật nằm cả trên vỉa hè lẫn lòng đường. Theo ghi nhận của báo Zing, chỉ trong khoảng hai tiếng đồng hồ trưa 2 Tháng Mười, đã chứng kiến khá nhiều người đi xe gắn máy bị té ngã do mặt đường gồ ghề, lún, nhiều đống cát gây trơn trượt hoặc vướng vào các chướng ngại vật.

Trên vỉa hè, nhiều hố ga lớn vẫn tồn tại từ nhiều năm trong quá trình xây dựng, thậm chí nó còn không được đậy nắp, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đây cũng là tuyến phố được người dân đánh giá “bụi bặm nhất Hà Nội” trong nhiều năm qua. Hằng ngày, vào bất cứ giờ nào người đi xe gắn máy qua đây cũng phải chịu những luồng bụi bẩn bay vào người.

Đặc biệt, trong những ngày nắng, lượng khói bụi từ các xe cộ chạy qua bốc lên khiến cho đoạn đường trở nên ô nhiễm hơn, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/10/vn-duong-bui-1.jpg
Xác nhận với báo Zing, ông Sĩ, tổ trưởng Tổ Tự Quản phường Thanh Xuân Trung, người hằng ngày phải hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết xe cộ vào giờ cao điểm, thừa nhận: “Tình trạng giao thông ở đây rất phức tạp, khói bụi từ mặt đường gây ô nhiễm, ngày mưa thì bùn lầy. Tôi nghĩ cần có phương án thi công nhanh để tránh tình trạng này kéo dài mãi.”

“Chúng tôi luôn thay nhau tưới nước vào giờ cao điểm. Tôi mong con đường được hoàn thành một cách sớm nhất có thể. Những ngày nắng bụi bay rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cư dân, hoặc đơn vị chức năng cần có phương án khắc phục tạm thời,” ông Nguyễn Trọng Kích, bảo vệ một tòa chung cư bên đường bày tỏ.
(Tr.N)