troopy
10-15-2021, 03:55
Khi khăn tắm của Tèo bị mất trong tiết học bơi, mẹ Tèo đă đến trường và phàn nàn với cô chủ nhiệm:
- Thật không thể tin nổi là trong lớp con tôi học lại có loại người hay táy máy tay chân như thế.
Cô giáo nhẹ nhàng giải thích:
- Chị cứ b́nh tĩnh, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chắc em nào đó cầm nhầm khăn tắm của Tèo. Chiếc khăn đó trông như thế nào để tôi đi t́m thử.
Mẹ Tèo tức giận:
- Làm sao mà nhầm được, cái khăn đó màu trắng, và có in logo khách sạn New World rất lớn trên đó nữa.
- !!!
VietBF@sưu tập
- Thật không thể tin nổi là trong lớp con tôi học lại có loại người hay táy máy tay chân như thế.
Cô giáo nhẹ nhàng giải thích:
- Chị cứ b́nh tĩnh, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chắc em nào đó cầm nhầm khăn tắm của Tèo. Chiếc khăn đó trông như thế nào để tôi đi t́m thử.
Mẹ Tèo tức giận:
- Làm sao mà nhầm được, cái khăn đó màu trắng, và có in logo khách sạn New World rất lớn trên đó nữa.
- !!!
VietBF@sưu tập