goodidea
10-17-2021, 04:11
Mẹ nói với con gái:
– Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào.
– Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi….
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
Ồ…! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!
VietBF@sưu tập
– Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào.
– Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi….
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
Ồ…! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!
VietBF@sưu tập