Log in

View Full Version : Từ Mỹ, diễn viên Trương Minh Cường bật khóc khi thấy mẹ sau 2 năm không gặp


Cupcake01
10-25-2021, 13:09
Nghe xong những lời tâm sự của mẹ, Trương Minh Cường bật khóc khiến Thúy Nga cũng xúc động khóc theo.

Vừa qua, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tới thăm nhà diễn viên điện ảnh Trương Minh Cường tại Mỹ và được anh nấu phở mời ăn.

Trong bữa ăn, Trương Minh Cường xúc động nói: "Tôi ly hôn đã được nhiều năm và đã lâu lắm rồi không có được một bữa cơm gia đình trọn vẹn, tôi không dám nhớ là bao lâu. Tôi chỉ biết, cuộc sống sau ly hôn vô cùng khó khăn với tôi tại Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1903065&stc=1&d=1635167307

Vào một năm trước khi dịch Covid bùng phát, tôi có về Việt Nam thăm mẹ. Theo lịch trình thì mẹ sẽ sang Mỹ cùng tôi nhưng vì dịch bệnh nên chưa đi được. Vì vậy nên gần 2 năm nay tôi không được ăn chung với mẹ bữa cơm nào.

Tôi đang đợi dịch bệnh hết để mẹ qua đây ở với tôi. Tôi chẳng còn người thân nào, chỉ có mình mẹ ở Việt Nam thôi. Ba tôi mất sớm, khi mẹ tôi mới 25 tuổi, còn tôi được 7 tuổi, em trai tôi thì vài tháng tuổi.

Từ đó tới giờ, mẹ cứ ở vậy nuôi hai anh em tôi, không chịu đi bước nữa, đó là một kỳ công. Tôi rất thương mẹ và thân thiết với mẹ nên muốn mẹ sang đây ở cùng.

Thời gian bị trầm cảm tại Mỹ, tôi giấu không dám nói với mẹ. Từ nhỏ tới lớn, tôi quen tự mình giải quyết mọi chuyện xảy ra, không kể lể với ai. Ba tôi là con một, ba mất thì mẹ con tôi cũng chỉ có một mình, không bà con thân thích, nên tôi không muốn mẹ lo lắng.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1903066&stc=1&d=1635167307
Mẹ Trương Minh Cường

Hiện tại, mẹ đang ở cùng em trai tôi tại Việt Nam. Tôi ở bên này cũng lo lắm, luôn dặn mẹ ở trong nhà, muốn ăn gì thì gọi đồ mang tới. Tháng nào tôi cũng gửi tiền về để mẹ sống đầy đủ, không thiếu thốn gì. Nhờ vậy mà mẹ tôi ở yên trong nhà, tới giờ vẫn khỏe mạnh".

Trương Minh Cường vừa nói xong thì Thúy Nga dành tặng anh một món quà. Đó là một clip nhỏ ghi lại hình ảnh và những lời tâm sự của mẹ anh dành cho con trai. Mẹ Trương Minh Cường nói:

"Khi Cường quyết định sang Mỹ, tôi thương nó lắm nhưng cũng vui vì đó là mong muốn của nó để cho con cái được học hành tốt.

Một thời gian sau thì tôi biết Cường bị trầm cảm, nó không nói nhưng tôi vẫn biết và rất buồn. Tôi cũng gọi điện động viên con.

May mắn là thời gian qua đi, nó vượt qua được trầm cảm và trở lại công việc, cuộc sống bình thường, khiến tôi đỡ lo, đỡ buồn.

Tôi chỉ mong Cường có sức khỏe tốt. Mẹ lúc nào cũng thương yêu con và các cháu, mẹ thương nhiều lắm. Cường ơi, con cố lên nhé!".

Nghe xong những lời tâm sự của mẹ. Trương Minh Cường bật khóc khiến Thúy Nga cũng xúc động khóc theo. Anh nói:

"Những gì tôi từng trải qua là một bài học rất hay cho bản thân mình, giúp tôi trầm lắng, cẩn thận, sâu sắc, chững chạc hơn. Quan trọng là tôi kiểm soát được những thứ mà người khác khó vượt qua được.

VietBF @ Sưu tầm