troopy
11-05-2021, 04:54
Một anh khoe với bạn: "Tôi không biết cậu thế nào chứ ở nhà, tôi là người ra lệnh".
Anh bạn ngưỡng mộ hỏi:
- Ồ vậy à, kể cho nghe với.
- Như hôm qua, mình nói với vợ: "Em, lấy nước nóng cho anh!".
- Cô ấy lấy ngay lập tức à?
- Chứ sao, ngay lập tức chứ.
- Ôi! Anh oai quá, mà anh cần nước nóng để tắm à?
- Không! Vì tôi không thể làm thịt gà với nước lạnh được.
VietBF@sưu tập
Anh bạn ngưỡng mộ hỏi:
- Ồ vậy à, kể cho nghe với.
- Như hôm qua, mình nói với vợ: "Em, lấy nước nóng cho anh!".
- Cô ấy lấy ngay lập tức à?
- Chứ sao, ngay lập tức chứ.
- Ôi! Anh oai quá, mà anh cần nước nóng để tắm à?
- Không! Vì tôi không thể làm thịt gà với nước lạnh được.
VietBF@sưu tập