troopy
11-07-2021, 04:22
Sau một hồi tranh căi kịch liệt với bố mẹ, Tồ tức giận la lên: "Con c̣n trẻ, con muốn được tự do phiêu lưu, muốn kiếm thật nhiều tiền và quen phụ nữ đẹp".
Tồ tiếp tục:
- Nhưng những thứ đó không thể nào t́m được ở cái nhà này, con sẽ đi, bố mẹ đừng cản con. Con chán quá rồi!
Bố Tồ nghe vậy dịu giọng nói:
- Cũng được, nhưng để bố đi cùng con.
- Không cần đâu bố ạ, con lớn rồi! - Tồ nhăn mặt.
Bố anh kiên quyết:
- Nhất định bố phải đi! Như mày nói th́ bố mày đây cũng thèm chết đi được.
- !!!
VietBF@sưu tập
Tồ tiếp tục:
- Nhưng những thứ đó không thể nào t́m được ở cái nhà này, con sẽ đi, bố mẹ đừng cản con. Con chán quá rồi!
Bố Tồ nghe vậy dịu giọng nói:
- Cũng được, nhưng để bố đi cùng con.
- Không cần đâu bố ạ, con lớn rồi! - Tồ nhăn mặt.
Bố anh kiên quyết:
- Nhất định bố phải đi! Như mày nói th́ bố mày đây cũng thèm chết đi được.
- !!!
VietBF@sưu tập