nguoiduatinabc
11-08-2021, 02:48
Nữ diễn viên MC của hai chương trình về tình yêu đôi lứa là "Tình trăm năm" và "Bạn muốn hẹn hò". Nhưng Ngọc Lan lại lận đận về chuyện tình cảm. Hiện tại, sau nhiều thăng trầm, Ngọc Lan đang là mẹ đơn thân nuôi con.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1914659&stc=1&d=1636339686
Bộ phim mới "Mặt nạ gương" mà Ngọc Lan tham gia cũng đang được trình chiếu trên sóng VTV3. Hình ảnh khác lạ của Ngọc Lan trong phim khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ít người biết, cô đã tăng 10 kg, không phải vì nhân vật yêu cầu mà do... mất kiểm soát, nguyên nhân là năm 2020 cô nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.
"TÔI BỊ ÓI, MUỐN XỈU TRONG TOILET"
Ở vai diễn mới nhất của Ngọc Lan trong "Mặt nạ gương", tôi thấy bạn rất tròn trĩnh. Hình như Ngọc Lan đã tăng cân khá nhiều?
Thật lòng là tôi bị tăng cân mất kiểm soát chứ không phải tăng cân cho nhân vật. Tôi bắt đầu tăng cân từ khoảng tháng 6 năm 2020 nhưng tới tháng 11 năm ngoái mới phát hiện ra.
Năm 2020, tôi bị bệnh nhiều và nhập viện nhiều lần. Tuy bệnh không nặng nhưng khi cấp cứu là mặc nhiên truyền đạm, nước biển và kháng sinh, cơ thể bị tích tụ mà không biết. Tới trung tuần tháng 11, tôi phát hiện ra, sao cái mặt mình… nhìn kỳ quá.
Mỗi tháng, tôi đều đặn tăng cân một chút. Tôi tập thể dục liên tục, tập thể dục rất nhiều vì sợ cứ đà tăng cân như vậy, mình sẽ béo phì, sẽ ảnh hưởng tim mạch, huyết áp. Tôi không muốn ép cân vì sợ ảnh hưởng thận. Lần đầu tiên, tôi nhập viện là vì sạn thận nên rất sợ.
Tôi cứ cố gắng kiểm soát, để không tăng quá nhiều, nhưng nó cứ tăng từ từ, từ tháng 11/2020 tới đỉnh điểm là khi tôi ra Hà Nội quay "Mặt nạ gương", tôi tăng 10 kg. Vì mình tập thể dục nhiều nên tăng chục kg mà cơ thể săn lại, nhìn chỉ như tăng 3,4 kg.
Lúc tăng cân như vậy, tôi rất sợ. Sức khỏe là một chuyện nhưng mình là nghệ sĩ, tăng cân quá nhiều sẽ ảnh hưởng hình ảnh. Khán giả sẽ không yêu thương mình, các nhà sản xuất sẽ không mời mình.
Nhưng không ngờ, khán giả lại có nhận xét tích cực dành cho tôi và tôi vẫn nhận được những lời mời từ các nhà sản xuất, các đạo diễn. Đó là may mắn của tôi. Tôi rất cám ơn ông Tổ đã chọn tôi vào nghề này và giữ cho tôi những gì ngày hôm nay mình được đón nhận.
Ngọc Lan nói, năm 2020, bạn bị bệnh nhiều. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn?
Tôi bị sạn thận. Hạt sạn hơn 6 li, to như hột xoàng. Tôi bị đau ở thắt lưng, lúc đầu, tôi tưởng mình táo bón nên vẫn đi ăn uống bình thường.
Chiều hôm đó, đang ăn thì mồ hôi rịn ra, tôi bị ói rồi muốn xỉu trong toilet. Vú nuôi đưa tôi đi cấp cứu. Vô viện là tôi sảng luôn, hành động và nói vô thức mà không biết. Sau đó, nghe mọi người kể lại, trong vô thức, tôi bấu tay bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu mình, vì còn có con nhỏ. Thế mới thấy, bản năng làm mẹ quá lớn.
Sau đó, tôi bị nhiễm trùng ruột, đau liên sườn… Lần nào nhập viện cũng là cấp cứu, truyền thuốc giảm đau, xét nghiệm, siêu âm, truyền đạm, truyền nước, uống thuốc…
Lúc phát hiện tăng cân, mặt mọng như nước, tôi ngồi kết nối lại và hỏi bác sĩ thì mới khẳng định được là do mình bị tích tụ kháng sinh, đạm, nước quá nhiều trong người. Thật lòng, lúc đó, tôi còn sợ cuộc đời làm nghệ thuật của mình sẽ chấm dứt luôn. Hiện tại, tôi đã giảm được 3 kg và tự hứa, phim sau sẽ xuống 5 kg.
SỢ KHÔNG XẾP ĐƯỢC LỊCH VỚI CHÚ QUYỀN LINH
Ngọc Lan vừa có ngày ghi hình đầu tiên với "Bạn muốn hẹn hò". Đàn anh Quyền Linh có hỗ trợ gì cho bạn không?
Chú Quyền Linh là người đàn ông quốc dân rồi cho nên quay chương trình với chú, tôi rất an tâm. Chú luôn là người dẫn dắt, hỗ trợ tôi, thậm chí dọn đường cho tôi đi. Nên ngày quay đầu tiên với chương trình của tôi khá là nhẹ nhàng, thoải mái và suôn sẻ.
Làm MC "Bạn muốn hẹn hò", không đơn giản là người dẫn chương trình mà còn là "bà mối" đòi hỏi sự duyên dáng và mát tay. Khi nhận lời thay NSND Hồng Vân ở chương trình này, Ngọc Lan có áp lực không?
Vì ngày quay đầu tiên khá suôn sẻ nên tôi nghĩ, chắc mình làm mai mối cũng được. (cười) Hôm đó, ê-kíp gặt hái được nhiều kết quả đáng yêu lắm. Nói về áp lực thì thật ra, khi được mời dẫn chương trình này, tôi đắn đo rất nhiều.
Điều tôi sợ nhất là lịch ghi hình của tôi và chú Quyền Linh không trùng khớp được với nhau. Vì chú Quyền Linh quá bận mà tôi cũng vậy. Tôi sợ mình không đảm bảo được lịch quay, ảnh hưởng tới ê-kíp. Trước mắt thì sắp xếp được nhưng không biết sau này thế nào. Mỗi tháng sẽ quay 1 đến 2 ngày.
Nam Thư cũng từng có duyên với "Bạn muốn hẹn hò" nhưng sau một thời gian rất ngắn đã phải rút lui vì áp lực và không được đánh giá cao về sự duyên dáng, khéo léo xử lý tình huống. Còn Ngọc Lan thì sao?
Áp lực lớn nhất, nỗi lo lớn nhất của tôi là không sắp được lịch với chú Quyền Linh, còn những việc khác, tôi chỉ biết làm tốt nhất có thể.
Tôi nghĩ, tất cả những bà mối ở "Bạn muốn hẹn hò" đều làm hết sức mình. Từ chị Cát Tường, chị Hồng Vân, Nam Thư và người mới nhất là tôi, đều muốn khán giả yêu thương chương trình, muốn giúp cho các bạn tìm được mảnh ghép tốt nhất, và gắn kết được với nhau.
Sau buổi ghi hình, Ngọc Lan có hỏi cảm nhận của mọi người ở trường quay về mình?
Tôi không hỏi, bởi nếu tôi làm không tốt thì vì phép lịch sự, mọi người cũng sẽ khen hoặc không nỡ chê bai. Tôi đợi chương trình phát sóng, bản thân tự nhìn nhận và để khán giả nhận xét thì sẽ khách quan hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình quay, chú Quyền Linh chỉ bảo tôi ngay. Chỗ này con cần nhanh lên, chỗ kia cần chậm lại. Tôi nghe và rút kinh nghiệm ngay tại chỗ.
Tôi và chú Quyền Linh đã dẫn chung chương trình "Tình trăm năm" nên ở "Bạn muốn hẹn hò", mọi thứ rất suôn sẻ. Tôi biết mình không phải là MC chuyên nghiệp nên tôi luôn giữ mình ở vai trò người đồng hành cùng khách mời, lắng nghe và kết nối câu chuyện, để mọi thứ thật tự nhiên.
"KHÔNG YÊU ĐƯỢC AI THÌ TỘI NGHIỆP CHO MÌNH"
Ngọc Lan dẫn từ chương trình dành cho các cặp đôi già là "Tình trăm năm" đến se duyên cho các cặp đôi trẻ ở "Bạn muốn hẹn hò". Khi dẫn hai chương trình đều liên quan đến tình yêu đôi lứa như vậy, Ngọc Lan rút được điều gì cho mình?
Tôi 36 tuổi rồi, còn rút gì nữa. Với chương trình "Tình trăm năm", tôi thấy câu chuyện của mình trong đó, cho mình thêm vốn sống và kinh nghiệm. Tôi học được rất nhiều từ cách yêu, cách sống của ông bà mình ngày xưa.
Còn với "Bạn muốn hẹn hò", tôi học được các trào lưu mới của các bạn trẻ. Hai chương trình khác biệt rất nhiều. "Bạn muốn hẹn hò", chỉ giúp các cặp đôi rút ngắn thời gian tìm hiểu đối phương về sở thích, định hướng tương lai, tính cách… Còn ngoài ra, khi yêu, ai cũng như ai, đều yêu nồng cháy và luôn muốn tìm hạnh phúc đời mình.
Sau nhiều thăng trầm trong tình cảm, Ngọc Lan còn tin tưởng vào tình yêu không?
Có chứ. Tình yêu thiêng liêng lắm. Mình sống là phải yêu và được yêu. Mình không yêu được người nào thì rất tội nghiệp cho mình. Có được tình yêu cho bản thân là rất quý.
Tôi nghĩ, còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người phù hợp với mình, chỉ là mình chưa tìm đúng thôi. Tình yêu đâu có tội, tại sao lại không tin nó?
Ngọc Lan bận rộn với như vậy, thì còn thời gian nào để yêu đương?
Đó là lý do tôi ế. Tôi nói mình ế nhưng không ai tin cả. Tôi quá bận, ai hẹn hò với người bận bịu như tôi. Yêu là phải dành thời gian cho nhau mà tôi không có thời gian thì sao yêu được. Riêng Louis luôn là quan tâm hàng đầu và lớn nhất của tôi. Tôi có cách để dành thời gian cho con.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1914659&stc=1&d=1636339686
Bộ phim mới "Mặt nạ gương" mà Ngọc Lan tham gia cũng đang được trình chiếu trên sóng VTV3. Hình ảnh khác lạ của Ngọc Lan trong phim khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ít người biết, cô đã tăng 10 kg, không phải vì nhân vật yêu cầu mà do... mất kiểm soát, nguyên nhân là năm 2020 cô nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.
"TÔI BỊ ÓI, MUỐN XỈU TRONG TOILET"
Ở vai diễn mới nhất của Ngọc Lan trong "Mặt nạ gương", tôi thấy bạn rất tròn trĩnh. Hình như Ngọc Lan đã tăng cân khá nhiều?
Thật lòng là tôi bị tăng cân mất kiểm soát chứ không phải tăng cân cho nhân vật. Tôi bắt đầu tăng cân từ khoảng tháng 6 năm 2020 nhưng tới tháng 11 năm ngoái mới phát hiện ra.
Năm 2020, tôi bị bệnh nhiều và nhập viện nhiều lần. Tuy bệnh không nặng nhưng khi cấp cứu là mặc nhiên truyền đạm, nước biển và kháng sinh, cơ thể bị tích tụ mà không biết. Tới trung tuần tháng 11, tôi phát hiện ra, sao cái mặt mình… nhìn kỳ quá.
Mỗi tháng, tôi đều đặn tăng cân một chút. Tôi tập thể dục liên tục, tập thể dục rất nhiều vì sợ cứ đà tăng cân như vậy, mình sẽ béo phì, sẽ ảnh hưởng tim mạch, huyết áp. Tôi không muốn ép cân vì sợ ảnh hưởng thận. Lần đầu tiên, tôi nhập viện là vì sạn thận nên rất sợ.
Tôi cứ cố gắng kiểm soát, để không tăng quá nhiều, nhưng nó cứ tăng từ từ, từ tháng 11/2020 tới đỉnh điểm là khi tôi ra Hà Nội quay "Mặt nạ gương", tôi tăng 10 kg. Vì mình tập thể dục nhiều nên tăng chục kg mà cơ thể săn lại, nhìn chỉ như tăng 3,4 kg.
Lúc tăng cân như vậy, tôi rất sợ. Sức khỏe là một chuyện nhưng mình là nghệ sĩ, tăng cân quá nhiều sẽ ảnh hưởng hình ảnh. Khán giả sẽ không yêu thương mình, các nhà sản xuất sẽ không mời mình.
Nhưng không ngờ, khán giả lại có nhận xét tích cực dành cho tôi và tôi vẫn nhận được những lời mời từ các nhà sản xuất, các đạo diễn. Đó là may mắn của tôi. Tôi rất cám ơn ông Tổ đã chọn tôi vào nghề này và giữ cho tôi những gì ngày hôm nay mình được đón nhận.
Ngọc Lan nói, năm 2020, bạn bị bệnh nhiều. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn?
Tôi bị sạn thận. Hạt sạn hơn 6 li, to như hột xoàng. Tôi bị đau ở thắt lưng, lúc đầu, tôi tưởng mình táo bón nên vẫn đi ăn uống bình thường.
Chiều hôm đó, đang ăn thì mồ hôi rịn ra, tôi bị ói rồi muốn xỉu trong toilet. Vú nuôi đưa tôi đi cấp cứu. Vô viện là tôi sảng luôn, hành động và nói vô thức mà không biết. Sau đó, nghe mọi người kể lại, trong vô thức, tôi bấu tay bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu mình, vì còn có con nhỏ. Thế mới thấy, bản năng làm mẹ quá lớn.
Sau đó, tôi bị nhiễm trùng ruột, đau liên sườn… Lần nào nhập viện cũng là cấp cứu, truyền thuốc giảm đau, xét nghiệm, siêu âm, truyền đạm, truyền nước, uống thuốc…
Lúc phát hiện tăng cân, mặt mọng như nước, tôi ngồi kết nối lại và hỏi bác sĩ thì mới khẳng định được là do mình bị tích tụ kháng sinh, đạm, nước quá nhiều trong người. Thật lòng, lúc đó, tôi còn sợ cuộc đời làm nghệ thuật của mình sẽ chấm dứt luôn. Hiện tại, tôi đã giảm được 3 kg và tự hứa, phim sau sẽ xuống 5 kg.
SỢ KHÔNG XẾP ĐƯỢC LỊCH VỚI CHÚ QUYỀN LINH
Ngọc Lan vừa có ngày ghi hình đầu tiên với "Bạn muốn hẹn hò". Đàn anh Quyền Linh có hỗ trợ gì cho bạn không?
Chú Quyền Linh là người đàn ông quốc dân rồi cho nên quay chương trình với chú, tôi rất an tâm. Chú luôn là người dẫn dắt, hỗ trợ tôi, thậm chí dọn đường cho tôi đi. Nên ngày quay đầu tiên với chương trình của tôi khá là nhẹ nhàng, thoải mái và suôn sẻ.
Làm MC "Bạn muốn hẹn hò", không đơn giản là người dẫn chương trình mà còn là "bà mối" đòi hỏi sự duyên dáng và mát tay. Khi nhận lời thay NSND Hồng Vân ở chương trình này, Ngọc Lan có áp lực không?
Vì ngày quay đầu tiên khá suôn sẻ nên tôi nghĩ, chắc mình làm mai mối cũng được. (cười) Hôm đó, ê-kíp gặt hái được nhiều kết quả đáng yêu lắm. Nói về áp lực thì thật ra, khi được mời dẫn chương trình này, tôi đắn đo rất nhiều.
Điều tôi sợ nhất là lịch ghi hình của tôi và chú Quyền Linh không trùng khớp được với nhau. Vì chú Quyền Linh quá bận mà tôi cũng vậy. Tôi sợ mình không đảm bảo được lịch quay, ảnh hưởng tới ê-kíp. Trước mắt thì sắp xếp được nhưng không biết sau này thế nào. Mỗi tháng sẽ quay 1 đến 2 ngày.
Nam Thư cũng từng có duyên với "Bạn muốn hẹn hò" nhưng sau một thời gian rất ngắn đã phải rút lui vì áp lực và không được đánh giá cao về sự duyên dáng, khéo léo xử lý tình huống. Còn Ngọc Lan thì sao?
Áp lực lớn nhất, nỗi lo lớn nhất của tôi là không sắp được lịch với chú Quyền Linh, còn những việc khác, tôi chỉ biết làm tốt nhất có thể.
Tôi nghĩ, tất cả những bà mối ở "Bạn muốn hẹn hò" đều làm hết sức mình. Từ chị Cát Tường, chị Hồng Vân, Nam Thư và người mới nhất là tôi, đều muốn khán giả yêu thương chương trình, muốn giúp cho các bạn tìm được mảnh ghép tốt nhất, và gắn kết được với nhau.
Sau buổi ghi hình, Ngọc Lan có hỏi cảm nhận của mọi người ở trường quay về mình?
Tôi không hỏi, bởi nếu tôi làm không tốt thì vì phép lịch sự, mọi người cũng sẽ khen hoặc không nỡ chê bai. Tôi đợi chương trình phát sóng, bản thân tự nhìn nhận và để khán giả nhận xét thì sẽ khách quan hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình quay, chú Quyền Linh chỉ bảo tôi ngay. Chỗ này con cần nhanh lên, chỗ kia cần chậm lại. Tôi nghe và rút kinh nghiệm ngay tại chỗ.
Tôi và chú Quyền Linh đã dẫn chung chương trình "Tình trăm năm" nên ở "Bạn muốn hẹn hò", mọi thứ rất suôn sẻ. Tôi biết mình không phải là MC chuyên nghiệp nên tôi luôn giữ mình ở vai trò người đồng hành cùng khách mời, lắng nghe và kết nối câu chuyện, để mọi thứ thật tự nhiên.
"KHÔNG YÊU ĐƯỢC AI THÌ TỘI NGHIỆP CHO MÌNH"
Ngọc Lan dẫn từ chương trình dành cho các cặp đôi già là "Tình trăm năm" đến se duyên cho các cặp đôi trẻ ở "Bạn muốn hẹn hò". Khi dẫn hai chương trình đều liên quan đến tình yêu đôi lứa như vậy, Ngọc Lan rút được điều gì cho mình?
Tôi 36 tuổi rồi, còn rút gì nữa. Với chương trình "Tình trăm năm", tôi thấy câu chuyện của mình trong đó, cho mình thêm vốn sống và kinh nghiệm. Tôi học được rất nhiều từ cách yêu, cách sống của ông bà mình ngày xưa.
Còn với "Bạn muốn hẹn hò", tôi học được các trào lưu mới của các bạn trẻ. Hai chương trình khác biệt rất nhiều. "Bạn muốn hẹn hò", chỉ giúp các cặp đôi rút ngắn thời gian tìm hiểu đối phương về sở thích, định hướng tương lai, tính cách… Còn ngoài ra, khi yêu, ai cũng như ai, đều yêu nồng cháy và luôn muốn tìm hạnh phúc đời mình.
Sau nhiều thăng trầm trong tình cảm, Ngọc Lan còn tin tưởng vào tình yêu không?
Có chứ. Tình yêu thiêng liêng lắm. Mình sống là phải yêu và được yêu. Mình không yêu được người nào thì rất tội nghiệp cho mình. Có được tình yêu cho bản thân là rất quý.
Tôi nghĩ, còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người phù hợp với mình, chỉ là mình chưa tìm đúng thôi. Tình yêu đâu có tội, tại sao lại không tin nó?
Ngọc Lan bận rộn với như vậy, thì còn thời gian nào để yêu đương?
Đó là lý do tôi ế. Tôi nói mình ế nhưng không ai tin cả. Tôi quá bận, ai hẹn hò với người bận bịu như tôi. Yêu là phải dành thời gian cho nhau mà tôi không có thời gian thì sao yêu được. Riêng Louis luôn là quan tâm hàng đầu và lớn nhất của tôi. Tôi có cách để dành thời gian cho con.