Cupcake01
11-12-2021, 09:42
Khi biết được danh tính con thủy quái, hẳn là người đàn ông nọ cảm thấy mình thật may mắn.
Việc người dân bắt gặp cá mắc cạn trên bờ biển hẳn không phải là chuyện hiếm, nhưng đối với người đàn ông có tên Con Fowler, 66 tuổi, tới từ New Zealand, ông đã có cơ hội được thấy một thứ đáng sợ hơn thế nhiều.
Ngày hôm đó, Fowler đang cùng chú chó cưng của mình đang đi dạo trên bờ biển Baylys, thuộc đảo Bắc New Zealand, thì ông bắt gặp một con cá to lớn bị mắc cạn và nằm bất động. Con cá dài đến hơn 1m, da trơn láng và có một hàm răng to cực kỳ đáng sợ.
"Ban đầu tôi tưởng đó là một con cá nhồng lớn, vốn phổ biến ở vùng biển này. Nhưng rồi tôi nhận ra con vật này lớn và dài hơn nhiều. Hàm răng nó cũng to hơn, như một con thủy quái vậy," Fowler kể lại.
Hiếu kỳ trước kích thước con vật, người đàn ông 66 tuổi quyết định lại gần để kiểm tra. Thấy con cá lạ vẫn nằm bất động, cho rằng nó đã chết, Fowler chụp ảnh con vật và chạm vào người nó.
Đúng lúc này, con cá lớn tưởng chừng như đã chết, bỗng nhiên bật dậy và nhe hàm răng lớn ra đớp lấy tay Fowler, rất may mắn ông đã kịp thời lùi lại.
"Tôi đã thực sự hoảng sợ. Nếu không kịp lùi lại khi đó, mọi chuyện có thể đã rất tệ," Fowler cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1918697&stc=1&d=1636710035
Con cá có hàm răng sắc như dao.
Con cá mà Fowler đã câu được là một con cá lưỡi chích, một loài cá săn mồi lớn sống ở độ sâu tới 2000m dưới biển. Chính vì vậy, nên mặc dù phân bố khắp thế giới, chúng rất ít khi bị bắt gặp bởi con người. Diều này khiến cho nhiều người thấy khó hiểu: tại sao một loài cá sống sâu dưới đáy biển như vậy, lại mắc cạn ở trên bờ?
Loài cá lưỡi chích là một loài cá săn mồi rất khát máu. Với hàm răng lớn và khỏe, chúng có thể tấn công và ăn thịt nhiều loài động vật khác nhau như cá, bạch tuộc, cua càng,…Thậm chí, chúng còn không ngần ngại ăn thịt cả… đồng loại khi cần.
Dù vừa bị con vật nguy hiểm tấn công, nhưng ông Fowler đã giúp đưa nó trở về biển sau đó.
"Tôi đã cố gắng tránh xa khỏi hàm răng đáng sợ đó khi giúp nó," ông Fowler vui vẻ nói.
VietBF @ Sưu tầm
Việc người dân bắt gặp cá mắc cạn trên bờ biển hẳn không phải là chuyện hiếm, nhưng đối với người đàn ông có tên Con Fowler, 66 tuổi, tới từ New Zealand, ông đã có cơ hội được thấy một thứ đáng sợ hơn thế nhiều.
Ngày hôm đó, Fowler đang cùng chú chó cưng của mình đang đi dạo trên bờ biển Baylys, thuộc đảo Bắc New Zealand, thì ông bắt gặp một con cá to lớn bị mắc cạn và nằm bất động. Con cá dài đến hơn 1m, da trơn láng và có một hàm răng to cực kỳ đáng sợ.
"Ban đầu tôi tưởng đó là một con cá nhồng lớn, vốn phổ biến ở vùng biển này. Nhưng rồi tôi nhận ra con vật này lớn và dài hơn nhiều. Hàm răng nó cũng to hơn, như một con thủy quái vậy," Fowler kể lại.
Hiếu kỳ trước kích thước con vật, người đàn ông 66 tuổi quyết định lại gần để kiểm tra. Thấy con cá lạ vẫn nằm bất động, cho rằng nó đã chết, Fowler chụp ảnh con vật và chạm vào người nó.
Đúng lúc này, con cá lớn tưởng chừng như đã chết, bỗng nhiên bật dậy và nhe hàm răng lớn ra đớp lấy tay Fowler, rất may mắn ông đã kịp thời lùi lại.
"Tôi đã thực sự hoảng sợ. Nếu không kịp lùi lại khi đó, mọi chuyện có thể đã rất tệ," Fowler cho biết.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1918697&stc=1&d=1636710035
Con cá có hàm răng sắc như dao.
Con cá mà Fowler đã câu được là một con cá lưỡi chích, một loài cá săn mồi lớn sống ở độ sâu tới 2000m dưới biển. Chính vì vậy, nên mặc dù phân bố khắp thế giới, chúng rất ít khi bị bắt gặp bởi con người. Diều này khiến cho nhiều người thấy khó hiểu: tại sao một loài cá sống sâu dưới đáy biển như vậy, lại mắc cạn ở trên bờ?
Loài cá lưỡi chích là một loài cá săn mồi rất khát máu. Với hàm răng lớn và khỏe, chúng có thể tấn công và ăn thịt nhiều loài động vật khác nhau như cá, bạch tuộc, cua càng,…Thậm chí, chúng còn không ngần ngại ăn thịt cả… đồng loại khi cần.
Dù vừa bị con vật nguy hiểm tấn công, nhưng ông Fowler đã giúp đưa nó trở về biển sau đó.
"Tôi đã cố gắng tránh xa khỏi hàm răng đáng sợ đó khi giúp nó," ông Fowler vui vẻ nói.
VietBF @ Sưu tầm