luyenchuong3000
11-13-2021, 19:11
Đứa nào cũng méo mặt. Nhất là mấy bọn teen. Cái ngày còn Trump chúng nhớ trong dĩ vãng cách đây 1-2 năm. Cho dầu vẫn còn trong đại dịch chúng vẫn đi làm và có tiền mua tiền xăng rẻ chạy chơi thoải mái ăn xài đã đời
Nhưng gần đây chúng méo mặt
Những đứa còn đi làm trung học đâu dám lái xe nhiều nữa vì tiền xăng lên quá cao. Chúng tụ hợp hai ba đứa lái share. Ngày này đứa này lái chở đứa kia
Đi ăn uống tiền giá thực phẩm lên ào ạt cũng bớt xe xua. Có đứa đi học đi phải đi xe buýt đâu còn lái xe bốn bánh SUV đi chơi
Ở Mỹ con nít học lớp 10 lái xe hơi rồi. Lên 11 chạy ra xa lộ ào ào. Bọn bị dẹp bớt nên cuối tuần ra đường đở lẹt lắm.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1919994&d=1636830675
Bọn chúng bắt đầu than như bọng
Nhất là mấy đứa ra trường đại học bầu cho Biden nhiều nhất bây giờ ngồi nhà chơi… Biden cho bọn nô lệ tràn vào cướp việc dân Mỹ rồi công ăn việc làm than hiếm vì đang trong cơn đại dịch
Bây giờ tiền xăng lên chúng không có tiền ngồi nhà nhờ cha mẹ giúp đủ thứ. Bố mẹ trả tiền điện thoại, tiền ăn, tiếng uống, tiền xăng, tiền bảo hiểm… Còn có đứa đi làm vẫn nhờ cha mẹ giúp thêm
Còn đứa không cha mẹ giúp lo cày McDonald đủ tiền đổ xăng và không đủ tiền mướn nhà nên trong nhờ giúp đở chính phủ tiền ăn Phút Tem
Ôi chúng nói chuyện bạn bè mình nghe lén chúng than quá chừng. Còn đứa lớn hơn ra trường cách đây trước đại dịch thì thất nghiệp tràn lan, cách đây vài tháng còn tiền trợ cấp và bây giờ sách xe xin việc chẳng có việc chuyên nghiệp của chúng thì chúng tìm không ra đi làm bồi bàn nấu ăn chùi chén và đứng bán hàng
Mấy đứa đó mình hỏi Biden ra sao rồi. Chúng câm mồm chỉ biết bỏ đi. Chơ cách đây 1 năm mình hỏi chúng chửi Trump và chúng ủng hộ Biden mạnh lắm nhưng bây giờ chúng im ru không phản ứng
Còn có mấy đứa con trai mình hỏi Biden ra sao rồi thì chúng chửi “sucks! Quá tệ”… Ôi mấy đứa con trai hồi xưa lý tưởng chửi bới Trump nhưng bây giờ chúng lắc đầu chỉ biết chửi một chữ thậm tệ là “sucks!”
Nói thì hay không đem được miếng cơm đắp bụng chúng thì có ai thích! Lý tưởng bị nhồi sọ yêu Biden ghét Trump cũng đem một cái giá quá đắc nhỉ
Nhưng muộn rồi làm gì được đây!
Bài học cho chúng. Lúc thời Trump sung sướng hoá điên còn thời XHCN Biden đem lại cái bụng trống rỗng thì chúng mới sáng cái mắt ra thôi. Bài học cay đắng từ bố mẹ chúng mà chúng không thấy. Bố mẹ chúng như chúng tôi ở với Cộng Sản và cố gắng dạy cho chúng làm lơ và tốn hơi thôi
Hy vọng chúng thay đổi và sẽ tiến tới tốt hơn. Muốn tốt hơn thì Biden phải ra đi sớm muộn còn không thì càng khốn khổ hơn. Cái gì làm bằng gian lận thì cái giá trị đó muôn đời vô nghĩa
Chúng chọn sai lầm thì cha mẹ chúng trả cho lý tưởng sai lầm của nó thật là oan nghiệp cho cha mẹ chúng. Ai tội cha mẹ của chúng đây!
Nhưng gần đây chúng méo mặt
Những đứa còn đi làm trung học đâu dám lái xe nhiều nữa vì tiền xăng lên quá cao. Chúng tụ hợp hai ba đứa lái share. Ngày này đứa này lái chở đứa kia
Đi ăn uống tiền giá thực phẩm lên ào ạt cũng bớt xe xua. Có đứa đi học đi phải đi xe buýt đâu còn lái xe bốn bánh SUV đi chơi
Ở Mỹ con nít học lớp 10 lái xe hơi rồi. Lên 11 chạy ra xa lộ ào ào. Bọn bị dẹp bớt nên cuối tuần ra đường đở lẹt lắm.https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1919994&d=1636830675
Bọn chúng bắt đầu than như bọng
Nhất là mấy đứa ra trường đại học bầu cho Biden nhiều nhất bây giờ ngồi nhà chơi… Biden cho bọn nô lệ tràn vào cướp việc dân Mỹ rồi công ăn việc làm than hiếm vì đang trong cơn đại dịch
Bây giờ tiền xăng lên chúng không có tiền ngồi nhà nhờ cha mẹ giúp đủ thứ. Bố mẹ trả tiền điện thoại, tiền ăn, tiếng uống, tiền xăng, tiền bảo hiểm… Còn có đứa đi làm vẫn nhờ cha mẹ giúp thêm
Còn đứa không cha mẹ giúp lo cày McDonald đủ tiền đổ xăng và không đủ tiền mướn nhà nên trong nhờ giúp đở chính phủ tiền ăn Phút Tem
Ôi chúng nói chuyện bạn bè mình nghe lén chúng than quá chừng. Còn đứa lớn hơn ra trường cách đây trước đại dịch thì thất nghiệp tràn lan, cách đây vài tháng còn tiền trợ cấp và bây giờ sách xe xin việc chẳng có việc chuyên nghiệp của chúng thì chúng tìm không ra đi làm bồi bàn nấu ăn chùi chén và đứng bán hàng
Mấy đứa đó mình hỏi Biden ra sao rồi. Chúng câm mồm chỉ biết bỏ đi. Chơ cách đây 1 năm mình hỏi chúng chửi Trump và chúng ủng hộ Biden mạnh lắm nhưng bây giờ chúng im ru không phản ứng
Còn có mấy đứa con trai mình hỏi Biden ra sao rồi thì chúng chửi “sucks! Quá tệ”… Ôi mấy đứa con trai hồi xưa lý tưởng chửi bới Trump nhưng bây giờ chúng lắc đầu chỉ biết chửi một chữ thậm tệ là “sucks!”
Nói thì hay không đem được miếng cơm đắp bụng chúng thì có ai thích! Lý tưởng bị nhồi sọ yêu Biden ghét Trump cũng đem một cái giá quá đắc nhỉ
Nhưng muộn rồi làm gì được đây!
Bài học cho chúng. Lúc thời Trump sung sướng hoá điên còn thời XHCN Biden đem lại cái bụng trống rỗng thì chúng mới sáng cái mắt ra thôi. Bài học cay đắng từ bố mẹ chúng mà chúng không thấy. Bố mẹ chúng như chúng tôi ở với Cộng Sản và cố gắng dạy cho chúng làm lơ và tốn hơi thôi
Hy vọng chúng thay đổi và sẽ tiến tới tốt hơn. Muốn tốt hơn thì Biden phải ra đi sớm muộn còn không thì càng khốn khổ hơn. Cái gì làm bằng gian lận thì cái giá trị đó muôn đời vô nghĩa
Chúng chọn sai lầm thì cha mẹ chúng trả cho lý tưởng sai lầm của nó thật là oan nghiệp cho cha mẹ chúng. Ai tội cha mẹ của chúng đây!