nguoiduatinabc
11-18-2021, 04:48
Trong chương trình The Jimmy TV. Danh ca Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành đã được mời đến để chia sẻ về nhạc sĩ Anh Bằng. Một tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam cũng như trụ cột của nền nhạc hải ngoại.
Tại chương trình, danh ca Khánh Ly tâm sự: "Ông Trịnh Công Sơn có một câu nói rất hay: "Những người đến không vì mong, những người khuất không vì quên".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1924594&stc=1&d=1637210856
Chẳng phải ai trong chúng ta cũng mong muốn được sinh ra trong cõi đời này nhưng có những người dù đã khuất rồi vẫn được mọi người yêu thương, nhớ đến hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Một trong những người đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Ông là người mà ít ai được gặp vì hầu như hiếm xuất hiện ở chỗ đông người, nhưng bài nào của ông cũng được giới ca sĩ lẫn khán giả đón nhận, yêu thích.
Hồi xưa, ông Anh Bằng có bài Khúc thụy du rất hay. Khi tôi hỏi bài này của ai mà hay thế, mọi người cứ nói là của Việt Dũng vì thấy Việt Dũng hát nó đầu tiên.
Tôi gặp Việt Dũng thì ông ấy cũng chỉ cười, không chối nên tôi cứ nghĩ Việt Dũng là Anh Bằng. Thời điểm đó, tôi cũng chưa hề gặp ông Anh Bằng và biết ông ấy là ai.
Thời đó, không phải ca sĩ cứ muốn gặp nhạc sĩ là được. Mấy ông nhạc sĩ toàn sống ở đâu đó chúng tôi không biết. Đến khi qua Mỹ, tôi mới biết ông Anh Bằng là ai và bài Khúc thụy du là của ông ấy".
Ca sĩ Quang Thành cũng chia sẻ về con người thật của nhạc sĩ Anh Bằng đằng sau nhiều cống hiến ông tạo ra:
"Nhạc sĩ Anh Bằng khác những nhạc sĩ khác ở chỗ ông còn là nhà sản xuất có tiếng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, chẳng bao giờ màng tới danh lợi.
Tôi còn nhớ, sau khi chồng mất, cô Khánh Ly có bảo tôi chở cô đi thăm những người xưa cũ hay những người muốn gặp mà chưa được, đặc biệt là các nhạc sĩ, cả bên Mỹ lẫn Việt Nam. Cô sợ lúc này không gặp rồi sẽ không bao giờ được gặp nữa.
Người ta cứ nói, cô Khánh Ly đi thăm ai là người đó qua đời nhưng không phải vậy. Đơn giản là vì những người cô muốn thăm, ngưỡng mộ đều đã lớn tuổi, gần đất xa trời.
May mà cô Khánh Ly và tôi kịp thăm ông Anh Bằng trước khi ông qua đời. Tới khi gặp, ông nói với cô:
"Người anh phục nhất trong nhóm nhạc sĩ của nước mình là Trịnh Công Sơn, từ xưa đến giờ.
Anh là một ngôi sao, em cũng là một ngôi sao, nhưng trên bầu trời nhiều sao đó, sao của em sáng hơn thì được người ta nhìn nhiều hơn, chứ không phải ai hơn ai. Ai sáng hơn ai là bề trên cho, mỗi người đều mang một sứ mạng.
Em được nhiều người yêu quý, biết tới hơn anh là do trời định, hơn là tài giỏi".
Ông Anh Bằng là người rất tài giỏi, được quyền đòi hỏi, làm cao nọ kia nhưng ông không hề như thế, rất hiền và lành, lành như chính nhạc của ông".
Danh ca Khánh Ly nói thêm: "Ông Anh Bằng nói chuyện lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng, giản dị, như một vị cha sứ.
Ai cũng nghĩ chắc người yêu hay vợ ông phải đẹp lắm thì mới sáng tác được nhiều bài tình ca hay như vậy, nhưng hoàn toàn do ông tự tưởng tượng ra các bóng hồng. Bản thân ông là người rất chung thủy".
Tại chương trình, danh ca Khánh Ly tâm sự: "Ông Trịnh Công Sơn có một câu nói rất hay: "Những người đến không vì mong, những người khuất không vì quên".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1924594&stc=1&d=1637210856
Chẳng phải ai trong chúng ta cũng mong muốn được sinh ra trong cõi đời này nhưng có những người dù đã khuất rồi vẫn được mọi người yêu thương, nhớ đến hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Một trong những người đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Ông là người mà ít ai được gặp vì hầu như hiếm xuất hiện ở chỗ đông người, nhưng bài nào của ông cũng được giới ca sĩ lẫn khán giả đón nhận, yêu thích.
Hồi xưa, ông Anh Bằng có bài Khúc thụy du rất hay. Khi tôi hỏi bài này của ai mà hay thế, mọi người cứ nói là của Việt Dũng vì thấy Việt Dũng hát nó đầu tiên.
Tôi gặp Việt Dũng thì ông ấy cũng chỉ cười, không chối nên tôi cứ nghĩ Việt Dũng là Anh Bằng. Thời điểm đó, tôi cũng chưa hề gặp ông Anh Bằng và biết ông ấy là ai.
Thời đó, không phải ca sĩ cứ muốn gặp nhạc sĩ là được. Mấy ông nhạc sĩ toàn sống ở đâu đó chúng tôi không biết. Đến khi qua Mỹ, tôi mới biết ông Anh Bằng là ai và bài Khúc thụy du là của ông ấy".
Ca sĩ Quang Thành cũng chia sẻ về con người thật của nhạc sĩ Anh Bằng đằng sau nhiều cống hiến ông tạo ra:
"Nhạc sĩ Anh Bằng khác những nhạc sĩ khác ở chỗ ông còn là nhà sản xuất có tiếng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, chẳng bao giờ màng tới danh lợi.
Tôi còn nhớ, sau khi chồng mất, cô Khánh Ly có bảo tôi chở cô đi thăm những người xưa cũ hay những người muốn gặp mà chưa được, đặc biệt là các nhạc sĩ, cả bên Mỹ lẫn Việt Nam. Cô sợ lúc này không gặp rồi sẽ không bao giờ được gặp nữa.
Người ta cứ nói, cô Khánh Ly đi thăm ai là người đó qua đời nhưng không phải vậy. Đơn giản là vì những người cô muốn thăm, ngưỡng mộ đều đã lớn tuổi, gần đất xa trời.
May mà cô Khánh Ly và tôi kịp thăm ông Anh Bằng trước khi ông qua đời. Tới khi gặp, ông nói với cô:
"Người anh phục nhất trong nhóm nhạc sĩ của nước mình là Trịnh Công Sơn, từ xưa đến giờ.
Anh là một ngôi sao, em cũng là một ngôi sao, nhưng trên bầu trời nhiều sao đó, sao của em sáng hơn thì được người ta nhìn nhiều hơn, chứ không phải ai hơn ai. Ai sáng hơn ai là bề trên cho, mỗi người đều mang một sứ mạng.
Em được nhiều người yêu quý, biết tới hơn anh là do trời định, hơn là tài giỏi".
Ông Anh Bằng là người rất tài giỏi, được quyền đòi hỏi, làm cao nọ kia nhưng ông không hề như thế, rất hiền và lành, lành như chính nhạc của ông".
Danh ca Khánh Ly nói thêm: "Ông Anh Bằng nói chuyện lúc nào cũng từ tốn, nhẹ nhàng, giản dị, như một vị cha sứ.
Ai cũng nghĩ chắc người yêu hay vợ ông phải đẹp lắm thì mới sáng tác được nhiều bài tình ca hay như vậy, nhưng hoàn toàn do ông tự tưởng tượng ra các bóng hồng. Bản thân ông là người rất chung thủy".