PDA

View Full Version : Cặp vợ chồng gian lận 20 triệu USD cứu trợ Covid-19


sunshine1104
11-18-2021, 09:57
Richard Ayvazyan và Marietta Terabelian làm giả tài liệu thuế và hồ sơ lương để xin hưởng các gói cứu trợ trong đại dịch, chiếm đoạt 20 triệu USD.

Richard Ayvazyan (43 tuổi) bị kết án 17 năm tù và Marietta Terabelian (37 tuổi) bị tuyên 6 năm tù trong phiên xét xử vắng mặt hôm 15/11, theo tuyên bố từ văn pḥng luật sư Mỹ.

Anh trai của Ayvazyan, Artur Ayvazyan, 41 tuổi, bị kết án 5 năm tù.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là trường hợp gian lận cứu trợ đại dịch đầu tiên ở nước này được đưa ra xét xử.

Các công tố viên cho biết ba bị cáo và những người khác đă làm giả, đánh cắp hàng chục danh tính, bao gồm cả danh tính của người già, người đă chết và sinh viên trao đổi người nước ngoài đến Mỹ trong thời gian ngắn, để nộp đơn xin khoảng 150 gói cứu trợ doanh nghiệp Covid-19 của liên bang. Họ nộp kèm các tài liệu thuế và hồ sơ lương giả.

Thay v́ đến tay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đại dịch, hàng triệu USD bị nhóm tội phạm sử dụng để mua nhà sang, tiền vàng, kim cương, đồ trang sức, đồng hồ xa xỉ, đồ nội thất nhập khẩu cao cấp, quần áo, túi xách hàng hiệu và một chiếc môtô Harley-Davidson, Văn pḥng luật sư Mỹ cho biết.

Tháng 6, Richard Ayvazyan, Terabelian và Artur Ayvazyan bị kết tội gian lận điện tử, gian lận ngân hàng và âm mưu rửa tiền.

Tuy nhiên, Richard Ayvazyan và Terabelian đă cắt ṿng tay theo dơi điện tử vào ngày 29/8 trong khi chờ tuyên án và bỏ trốn, nhà chức trách cho biết.

Bốn người khác đă nhận tội với nhiều tội danh khác. FBI đang treo thưởng 20.000 USD để có tin tức giúp bắt cặp vợ chồng này.

trungthuc
11-18-2021, 20:09
Pháp luật Hoa Kỳ xem ra khá lỏng lẻo thời Covid này, bắt tội phạm với tội danh rỏ ràng mà không chịu nhốt, cho nên mới tạo ra cơ hội cho chúng chạy thoát được. Bây giờ chỉ treo giải thưởng có 20 ngàn USD, thật khó mà bắt được chúng! Đau hơn, là ở Cali này, bị bọn xấu gian lận đến 20 tỷ USD tiền cứu trợ thất nghiệp, vậy mà chẳng có thông tin chính thức nào của chính quyền, cảnh sát về việc truy tố bao nhiêu tên tội phạm và số tiền truy hồi lại ??? Đau thay!! Bây giờ chỉ thấy là "tin rác", nếu không "bị chó cắn, xe đụng" th́ là chuyện "thần dược", "tử vi", "mẹo vặt", đọc "hoa cả mắt, lùng bùng lổ tai" luôn!! Không lẻ cái thời "mạt vận" của nhân loại là đây hay sao????