Log in

View Full Version : Thanh Thúy: Lúc mẹ bỏ về nhà, tôi áy náy vì cảm giác mình là đứa con bất hiếu


nguoiduatinabc
11-18-2021, 13:48
Trong chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" lên sóng với khách mời là diễn viên Thanh Thúy. Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh đã kết hôn 13 năm. Họ đã có 2 con trai là Cà Phê và Tết. Trong chương trình, Thanh Thúy tâm sự nhiều điều ít biết về giai đoạn mang bầu và chăm sóc 2 con nhỏ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1924888&stc=1&d=1637243317

Chia sẻ về thời điểm mang thai con đầu lòng năm 2009, Thanh Thúy cho hay khi đó cô đang quay một bộ phim hành động, phải thực hiện nhiều cảnh võ thuật. Khi biết tin mang bầu, bộ phim đã quay được 2-3 tháng nên không thể thay diễn viên, Thanh Thúy buộc phải hạn chế thực hiện những động tác võ thuật.

10 năm sau, Thanh Thúy mới mang bầu lần 2. Cô tâm sự về quyết định có con thứ 2: "Lúc trước tôi rất mê công việc. Vừa chăm bé Cà Phê vừa làm việc nên không còn thời gian chăm bé thứ 2. 10 năm trôi qua, công việc tôi đã ổn định nên muốn có thêm con. Tôi không lo chuyện lớn tuổi, khó mang thai mà lo lắng không biết làm mẹ ra sao.

10 năm trôi qua, xã hội rất hiện đại. Tôi phải đi học từ đầu về thai giáo và cách ăn uống hợp lý. Cũng may thời điểm đó kinh tế đã ổn định, tôi xác định ở nhà nghỉ dưỡng thai, không làm gì hết".

Thanh Thúy được bác sĩ yêu cầu sinh mổ cả hai lần dù rất muốn sinh thường. Hành trình sinh nở của cô nhiều niềm vui và tiếng cười.

Dù vậy, Thanh Thúy cũng từng phải trải qua thời gian trầm cảm sau sinh vì mâu thuẫn với mẹ ruột trong việc chăm con.

"Khi mới sinh bé Cà Phê về, mẹ là người làm cho tôi rất căng thẳng, áp lực. Mẹ muốn nuôi con theo kiểu hồi xưa, cho tôi nằm than, hơ em bé rồi không cho tắm. Mẹ bắt ăn một ngày 3 bữa móng giò hầm đu đủ, làm tôi stress nên càng không có sữa.

Lúc còn trong tháng, tôi và mẹ gây lộn dữ lắm. Đỉnh điểm tôi làm mẹ giận vì tôi không nghe lời mẹ. Đến khi thôi nôi con 1 năm sau mẹ mới đi dự.

Lúc mẹ bỏ về nhà, tôi áy náy vì cảm giác như mình là đứa con bất hiếu, để cho mẹ phải dứt áo ra đi. Điều đó khiến tôi suy sụp đến mức bị trầm cảm sau sinh", nữ diễn viên kể.

Nhìn lại hành trình sinh 2 con trai, Thanh Thúy bày tỏ cảm giác hạnh phúc vì cô là người phụ nữ của gia đình, muốn ở nhà chăm sóc các con. Nữ diễn viên cũng nhắn gửi đến các mẹ hãy dành trọn vẹn thời gian cho con trong 1 năm đầu đời, đồng thời luôn chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.