Log in

View Full Version : Hoài Tâm bật khóc khi được nữ đại gia tặng 10 ngàn đô sau đêm diễn


vuitoichat
11-19-2021, 08:57
Theo như lời của nam danh hài Hoài Tâm chia sẻ rằng, chị Ngọc Huyền biết được ý định của tôi nên cũng bảo, cứ làm đi, lỗ bao nhiêu chị chịu. Nhưng xin thưa, lỗ thì không lỗ vì hôm nay vé bán sạch hết. Tuy nhiên, dù bán hết vé cũng chỉ hòa vốn. Số tiền 10 ngàn đô này mới là cái lời ngày hôm nay. Lúc chương trình diễn xong, nhìn khán giả đông đủ, vỗ tay rào rào, trong lòng tôi rất vui, muốn khóc.

Mới đây, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đăng tải một clip quay lại cảnh các nghệ sĩ cải lương tại hải ngoại cùng nhau đi ăn mừng sau khi diễn ra thành công liveshow Cải lương tôi yêu.

Tại buổi ăn mừng này, một nữ đại gia vì quá hâm mộ cải lương và cảm phục trước lòng yêu nghề của các nghệ sĩ nên đã quyết định tặng 10 ngàn đô cho Hoài Tâm.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1925798&stc=1&d=1637312087
Hoài Tâm nhận 10 ngàn đô từ nữ đại gia

Sở dĩ vị nữ đại gia này tặng 10 ngàn đồ cho Hoài Tâm vì anh chính là bầu show đứng ra lo kinh phí tổ chức liveshow Cải lương tôi yêu.

Nhận 10 ngàn đô từ nữ đại gia, Hoài Tâm bật khóc nói: "Thực ra 10 ngàn đô này không phải cho tôi. Tôi chỉ đứng ra đại diện cho nguyên đoàn cải lương hải ngoại, gồm các cô chú, anh chị nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho đêm Cải lương tôi yêu.

Chúng tôi xin nhận tấm lòng này từ chị, coi như món quà Noel chị gửi tới các anh chị em nghệ sĩ. Tôi biết trong phong bì này là 10 ngàn đô tiền mặt. Tôi cảm ơn chị rất nhiều và hứa với chị sẽ chia đều tiền cho các anh chị em nghệ sĩ.

Cái duyên để tôi làm show Cải lương tôi yêu này là một lần được chị Phương Hồng Thủy và chị Ngọc Huyền mời qua Atlanta hát. Tôi có động lực vì thấy ở một tiểu bang ít người Việt như vậy mà vẫn đến xem cải lương đông đủ, nên không lẽ gì lại không làm một show cải lương ở Cali.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1925799&stc=1&d=1637312087
Hoài Tâm bật khóc

Chị Ngọc Huyền biết được ý định của tôi nên cũng bảo, cứ làm đi, lỗ bao nhiêu chị chịu. Nhưng xin thưa, lỗ thì không lỗ vì hôm nay vé bán sạch hết. Tuy nhiên, dù bán hết vé cũng chỉ hòa vốn.

Số tiền 10 ngàn đô này mới là cái lời ngày hôm nay. Lúc chương trình diễn xong, nhìn khán giả đông đủ, vỗ tay rào rào, trong lòng tôi rất vui, muốn khóc.

Kể cả lúc giải lao xong, mọi người vẫn ngồi lại. Show diễn kéo dài suốt 5 tiếng mà khán giả vẫn ngồi lại đến cùng. Cải lương là cái nôi của nghệ thuật nước nhà".

Ngọc Huyền ngồi đó nói thêm: "Tôi phải cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Linh đã gieo duyên để chúng tôi tổ chức được đêm cải lương hôm nay, dưới sự đầu tư của Hoài Tâm.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1925800&stc=1&d=1637312087
Các nghệ sĩ cải lương tại hải ngoại

Tôi từng làm show cải lương nên tôi biết, Hoài Tâm nói vậy thôi chứ chắc chắn có lỗ, tôi biết chắc là lỗ. Nhưng tôi thấy Hoài Tâm yêu cải lương quá nên động viên cứ làm đi, lỗ thì tôi chịu cùng".

Nữ đại gia cũng xúc động tâm sự: "Lúc được mời qua đây xem show, tôi phải sắp xếp đi ngay dù đang bận nhiều tiệc cuối năm. Ngồi xem các nghệ sĩ trình diễn, tôi nhớ lại hồi bé được bà vú dắt đi xem cải lương ở Việt Nam.

Tôi bồi hồi vô cùng vì các nghệ sĩ diễn quá hay, làm tôi nhớ lại thời ấu thơ. Tôi muốn các nghệ sĩ phải cố gắng có những buổi diễn cải lương như vậy để duy trì nền nghệ thuật nước nhà. Cải lương có lúc thăng lúc trầm, mong các nghệ sĩ hải ngoại cố gắng tiếp nối, phát huy".