Log in

View Full Version : Hãy cùng dành đôi phút tưởng nhớ 23 ngàn người Việt đã ra đi trong cơn đại dịch


Hanna
11-21-2021, 16:55
Thật kinh hoàng khi nghe những con số lớn như vậy. Đã đến 23 ngàn người Việt chết vì Covid và đã hơn 1 triệu người mắc căn bệnh này. Không biết đã hết bao nhiêu tiền của cũng như bao nhiêu công sức đã bị đại dịch lấy đi.

Xin dành một đôi phút trong đêm nay để tưởng nhớ đến hơn 23 nghìn người Việt Nam đã qua đời trong cơn đại dịch, cũng như gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình họ. Hẳn trong số hàng trăm ngàn người người đang theo dõi Hội những người yêu thích Thúy Nga - Paris By Night, sẽ có những người không may, sẽ có những gia đình từ nay thiếu hẳn đi một thành viên, sẽ có những buổi tối gia đình cùng xem Paris By Night nhưng không còn đủ mặt... Xin cho chúng mình cúi đầu, chia sẻ nỗi mất mát của các bạn.

Trong số những người đã nằm xuống, có một gương mặt thân thương với đại gia đình Thúy Nga, chị đã được gọi là một anh hùng hy sinh vì chống dịch. Chị ra đi để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với hàng triệu khán giả, với đàn con mãi một lòng thương nhớ mẹ. Chị đã sống đủ, sống đẹp cho một kiếp nhân sinh. Những gì chị để lại sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, một tấm gương sáng để mỗi con người có thể nhìn ở chị mà học theo - chị Phi Nhung nhé!

Không quên kể đến những nghệ sĩ đã ra đi vì đại dịch trong nước cũng như hải ngoại, trong đó có những gương mặt thân thương với đại gia đình Thuý Nga như cô Lệ Thu, chú Quốc Anh… Xin kính tiễn 🙏🏻

"Xin thắp lên một ngọn nến kính dâng trước nỗi đau con người
Xin hãy rơi giọt nước mắt khóc cho những ai đang khổ đau
Xin góp thêm một lời hát cất lên giữa không gian ưu sầu
Xin giúp nhau vượt giông bão bước chung kiếp nhân sinh về sau..."
Hãy lắng lòng với nhạc cảnh từ PBN 81: Lời Hát Kinh Cầu (Minh Châu) - tiếng hát Ngọc Liên cùng vũ đoàn Paris By Night (xin xem link dưới comment)