Hanna
11-22-2021, 17:29
Trizzie Phương Trinh luôn làm những điều mà mọi người phải thán phục. Lần này chị đưa 3 cậu con trai đi nhà hàng tối. Và cũng bắt đầu kỳ nghỉ lễ Thanksgiving. Một buổi tối rất vui vẻ của ba mẹ con vô cùng đáng yêu.
Ngày mai học sinh tiểu học và trung học ở Mỹ bắt đầu được nghỉ lễ Thanksgiving nhưng học sinh đại học thì đến thứ Năm mới được nghỉ. Và vì các em được nghỉ học ngày mai nên mấy mẹ con quyết định cùng nhau đưa anh Beckam về lại trường và ngủ bụi lại ở nhà của anh ấy đêm nay. Nghe một cô bạn giới thiệu ở Koreatown gần Hollywood có nhà hàng mới mở nên mấy mẹ con tranh thủ đi sớm để ghé ăn trước khi về nhà Beckam.
Nhà hàng tên là Intercrew, toạ lạc trên đường Wilshire Blvd, Los Angeles. Đây là một nhà hàng hạng sang, đẹp với khung cảnh lãng mạn và ấm cúng. Menu đồ ăn là sự kết hợp giữa Pháp, Ý, Mediterranean và Nhật. Vào cuối tuần như ngày hôm nay nhà hàng có 3 piece band chơi nhạc nhẹ.
Đồ ăn thì theo review của Colin là thuộc dạng bình thường. Colin là fan của celebrity chef (siêu đầu bếp) Gordon Ramsay nên hay bắt chước ông ấy, mỗi khi đi ăn nhà hàng mới là cho review các món ăn ở đó. Gọi 5 món thì chỉ có món truffle fries và Australian wagyu steak là nhận được 4 stars còn các món khác chỉ được 2 stars từ Colin mà thôi. Mẹ ngồi nhìn các con vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên là vui rồi nên đồ ăn ngon hay không mẹ cũng không để ý. Quan trọng là được trải nghiệm điều mới lạ với các con. Không biết những người mẹ single mom khác như thế nào chứ mình thì cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chỉ có mẹ và 3 thằng con trai.
Quan niệm có người đàn ông bên cạnh sẽ hạnh phúc hơn là sai lầm với thời buổi bây giờ. Trừ khi cuộc sống của người mẹ đơn thân gặp quá nhiều khó khăn, cần dựa vào một người đàn ông để đỡ đần mọi thứ thì mình không ý kiến. Nhưng nếu cuộc sống của bạn đã ổn định hay bạn là một người phụ nữ tự lập thì sự xuất hiện của người đàn ông nhiều khi thêm phiền phức chứ chẳng lợi lộc gì. Cuộc sống sẽ bị xáo trộn, đang sống tự do muốn làm gì làm tự nhiên bị gò bó. Chưa tính bước ra cửa ăn mặc sexy một tí là bị tằng hắng.
Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ gợi cảm. Mà hết gợi cảm thì coi như là hết đẹp. Thời gian bạn dành cho con cũng sẽ ít đi vì sẽ phải chia đều cho 2 bên và ít nhiều gì thì nó cũng làm cho tình cảm mẹ con bớt khắn khít và xa cách khi có một người lạ chen vào cuộc sống. Có một đứa em nó cứ bảo, chị còn trẻ đẹp như vậy mà không hẹn hò thì uổng quá.
Mình chỉ cười đáp trả, tại vì chị không hẹn hò với ai nên chị mới trẻ đẹp, chứ nhiều khi có người đàn ông vào lại bị stress rồi xấu xí. Nhiều người cho ở vậy là hy sinh cho con cái nhưng đối với mình nó không phải là sự hy sinh mà là sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu mình nhắm ai đó không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì thà là không có, và điều này mình cũng áp dụng luôn trong cả quan hệ bạn bè để tránh những phiền toái không cần thiết. Hình như bài viết đến khúc cuối hơi bị lạc đề nhưng mình nghĩ sao viết vậy.
Tản mạn một tí cho vui, ai lười không muốn đọc thì nhìn hình thôi vậy. 😂
Ngày mai học sinh tiểu học và trung học ở Mỹ bắt đầu được nghỉ lễ Thanksgiving nhưng học sinh đại học thì đến thứ Năm mới được nghỉ. Và vì các em được nghỉ học ngày mai nên mấy mẹ con quyết định cùng nhau đưa anh Beckam về lại trường và ngủ bụi lại ở nhà của anh ấy đêm nay. Nghe một cô bạn giới thiệu ở Koreatown gần Hollywood có nhà hàng mới mở nên mấy mẹ con tranh thủ đi sớm để ghé ăn trước khi về nhà Beckam.
Nhà hàng tên là Intercrew, toạ lạc trên đường Wilshire Blvd, Los Angeles. Đây là một nhà hàng hạng sang, đẹp với khung cảnh lãng mạn và ấm cúng. Menu đồ ăn là sự kết hợp giữa Pháp, Ý, Mediterranean và Nhật. Vào cuối tuần như ngày hôm nay nhà hàng có 3 piece band chơi nhạc nhẹ.
Đồ ăn thì theo review của Colin là thuộc dạng bình thường. Colin là fan của celebrity chef (siêu đầu bếp) Gordon Ramsay nên hay bắt chước ông ấy, mỗi khi đi ăn nhà hàng mới là cho review các món ăn ở đó. Gọi 5 món thì chỉ có món truffle fries và Australian wagyu steak là nhận được 4 stars còn các món khác chỉ được 2 stars từ Colin mà thôi. Mẹ ngồi nhìn các con vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên là vui rồi nên đồ ăn ngon hay không mẹ cũng không để ý. Quan trọng là được trải nghiệm điều mới lạ với các con. Không biết những người mẹ single mom khác như thế nào chứ mình thì cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chỉ có mẹ và 3 thằng con trai.
Quan niệm có người đàn ông bên cạnh sẽ hạnh phúc hơn là sai lầm với thời buổi bây giờ. Trừ khi cuộc sống của người mẹ đơn thân gặp quá nhiều khó khăn, cần dựa vào một người đàn ông để đỡ đần mọi thứ thì mình không ý kiến. Nhưng nếu cuộc sống của bạn đã ổn định hay bạn là một người phụ nữ tự lập thì sự xuất hiện của người đàn ông nhiều khi thêm phiền phức chứ chẳng lợi lộc gì. Cuộc sống sẽ bị xáo trộn, đang sống tự do muốn làm gì làm tự nhiên bị gò bó. Chưa tính bước ra cửa ăn mặc sexy một tí là bị tằng hắng.
Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ gợi cảm. Mà hết gợi cảm thì coi như là hết đẹp. Thời gian bạn dành cho con cũng sẽ ít đi vì sẽ phải chia đều cho 2 bên và ít nhiều gì thì nó cũng làm cho tình cảm mẹ con bớt khắn khít và xa cách khi có một người lạ chen vào cuộc sống. Có một đứa em nó cứ bảo, chị còn trẻ đẹp như vậy mà không hẹn hò thì uổng quá.
Mình chỉ cười đáp trả, tại vì chị không hẹn hò với ai nên chị mới trẻ đẹp, chứ nhiều khi có người đàn ông vào lại bị stress rồi xấu xí. Nhiều người cho ở vậy là hy sinh cho con cái nhưng đối với mình nó không phải là sự hy sinh mà là sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu mình nhắm ai đó không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì thà là không có, và điều này mình cũng áp dụng luôn trong cả quan hệ bạn bè để tránh những phiền toái không cần thiết. Hình như bài viết đến khúc cuối hơi bị lạc đề nhưng mình nghĩ sao viết vậy.
Tản mạn một tí cho vui, ai lười không muốn đọc thì nhìn hình thôi vậy. 😂