goodidea
12-05-2021, 03:02
Một anh chàng đến gặp bác sĩ và được hỏi:
“Vậy là anh lo lắng đến nỗi rụng hết cả tóc à?”.
- Không, tóc là do tôi tự cạo.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Thưa, tôi 30.
- Nếu thế th́ không việc ǵ phải lo lắng khi anh “quan hệ” mỗi tuần có 3 lần, theo nghiên cứu th́ con số đó phải tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mới đúng.
- Tôi không lo cho sức khoẻ, mà tôi lo… sư thầy biết được.
VietBF@sưu tập
“Vậy là anh lo lắng đến nỗi rụng hết cả tóc à?”.
- Không, tóc là do tôi tự cạo.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Thưa, tôi 30.
- Nếu thế th́ không việc ǵ phải lo lắng khi anh “quan hệ” mỗi tuần có 3 lần, theo nghiên cứu th́ con số đó phải tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi mới đúng.
- Tôi không lo cho sức khoẻ, mà tôi lo… sư thầy biết được.
VietBF@sưu tập