Log in

View Full Version : William rơi nước mắt nhớ lại kỷ niệm với mẹ


nguoiduatinabc
12-07-2021, 00:10
Hoàng tử William xúc động chia sẻ kỷ niệm ngày bé từng cùng em trai và mẹ Diana ngồi trên xe, ngân nga hát ca khúc yêu thích của ba mẹ con trên đường đến trường.

"Một trong những bài hát tôi vô cùng nhớ và gắn bó với tôi suốt thời gian qua mà đến bây giờ tôi vẫn bí mật thưởng thức là ca khúc The Best của Tina Turner", Công tước xứ Cambridge rớm nước mắt chia sẻ khi đi bộ ở Sandringham, bất động sản ở hạt Norfolk của Nữ hoàng Elizabeth II.

"Bởi v́ khi vừa ngồi ở ghế sau, vừa ngân nga hát theo, tôi có cảm giác đó là khoảnh khắc gia đ́nh thực sự".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1941377&stc=1&d=1638835832

William cho biết Tina Turner là một trong những ca sĩ cố Công nương Diana yêu thích. Khi c̣n sống, William và Harry từng ngồi sau xe cùng mẹ hát các ca khúc của Turner trên đường đến trường. "Mẹ tôi từng vừa lái xe vừa cao giọng hát theo ca khúc đó. Trên xe c̣n có một nhân viên cảnh sát đi cùng để bảo vệ. Ông ấy cũng hát theo. Chúng tôi cùng hát ḥ, nghe nhạc đến khi xe dừng trước cổng trường".

William cũng tiết lộ các con anh - Hoàng tử George (8 tuổi), Công chúa Charlotte (6 tuổi) và Hoàng tử Louis (3 tuổi) - đă "được di truyền t́nh yêu với âm nhạc của gia đ́nh". "Hầu hết các buổi sáng, Charlotte và George lại tranh căi việc sẽ bật ca khúc nào", anh nói.

Chia sẻ trên của William được trích trong podcast Time to Walk trên Apple+ - trải nghiệm âm thanh nhằm khuyến khích người nghe đi bộ nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất.

Hoàng tử William mới 15 tuổi khi mẹ qua đời trong tại nạn xe hơi thảm khốc ở đường hầm thủ đô Paris, Pháp, ngày 31/8/1997. Lúc Công nương Diana mất, cả gia đ́nh Hoàng gia Anh đang nghỉ ở Balmoral. Nữ hoàng quyết định ở lại vài ngày để các cháu có thời gian tưởng nhớ, tiếc thương mẹ ḿnh trong riêng tư rồi mới quay lại cung điện thực hiện các nghi lễ đám tang trước công chúng.