Log in

View Full Version : "Anh Ngọc Sơn đi sau tôi mà không ra nổi vì chen lấn kinh khủng"


therealrtz
12-13-2021, 01:28
"Khán giả chen lấn đến xem tôi hát, đông tới mười mấy ngàn người, chật kín sân vận động" – ca sĩ Lâm Hùng nói.

Mới đây, chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lâm Hùng.

Tại chương trình tuần này, ca sĩ Lâm Hùng đã khoe với khán giả một kỷ vật khá ý nghĩa, đó là bộ sưu tập đĩa CD xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của anh.

Cầm trên tay album vol.1 Hát cho một dòng sông, Lâm Hùng bồi hồi nói: "Đĩa nhạc này 20 năm rồi, đó là album đánh dấu sự thay đổi trong sự nghiệp của tôi, từ một thuyền trưởng trở thành ca sĩ.

Album này này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, nhiều ân nhân đã giúp đỡ tôi, trong đó có anh Đồng Giao, chị Hoàng Châu, nhà thiết kế Công Trí.

Trong album này, tôi thích nhất ca khúc Người là niềm đau, dịch từ nhạc ngoại. Hồi đó, đạo diễn Vĩnh Thuyên đưa tôi một chiếc đĩa nhạc ngoại. Vì không có tiền thuê nhạc sĩ nên tôi đã tự viết lời Việt cho nó.

Khi ấy, tôi viết gần hết bài rồi nhưng đến câu cuối thì bí văn nên quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy anh Đan Trường hát Mãi mãi là niềm đau... Thế là tôi nghĩ luôn sẽ viết Hỡi em yêu người là niềm đau.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1947331&stc=1&d=1639358883

Tôi mừng quá, ghi vội mấy chữ cuối rồi chạy qua anh Vĩnh Thuyên, gọi anh ấy đi thu. Tôi thu mất 10 lần mới xong vì hát khó quá, hát xong tôi khan tiếng luôn. Bây giờ nghe lại bài đó tôi vẫn còn sợ vì khó hát.

Tôi phải cảm ơn anh Đan Trường vì đã vô tình giúp tôi trong sự nghiệp".

MC Quyền Linh cũng tiết lộ thêm: "Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Lâm Hùng theo tôi biết là vào 2003, thời điểm album vol 2, 3, 4 ra mắt. Trong đó, album vol 4 bán được nhiều nhất.

Có những album của Lâm Hùng sau 7 năm phát hành vẫn được khán giả yêu thích.

Thời điểm đó, khán giả chen nhau mua vé mỗi khi có show diễn của Lâm Hùng. Thậm chí mua đĩa CD cũng phải chen lấn, tranh nhau mỗi khi xe đẩy đến. Tôi đi làm chương trình cùng Lâm Hùng cũng phải choáng về độ nổi tiếng và bán đĩa của cậu ấy".

Lâm Hùng nghe vậy liền gật gù tâm sự: "Tôi còn nhớ cái năm đi diễn Vòng tay nhân ái ở sân vận động Vĩnh Long, có cả anh Ba Ngọc Sơn đi theo tôi để diễn cùng.

Khán giả chen lấn đến xem tôi hát, đông tới mười mấy ngàn người, chật kín sân vận động. Tôi hát xong, anh Ngọc Sơn đi sau tôi mà không ra nổi vì chen lấn kinh khủng".

Ngoài những chia sẻ về kỷ niệm, khán giả còn được lắng nghe Lâm Hùng song ca cùng Bích Ly trong ca khúc Em đừng đi và hòa giọng cùng Hoàng Châu, Bích Ly, Hồ Duy Thái trong bản mashup Hoa nở về đêm, Người đi ngoài phố, Nửa đêm ngoài phố, Nhật ký đời tôi.

VietBF @ Sưu tầm